Một không gian cà kê nơi Phú Nhuận
Banana choco 49k : hơi lỏng, vị nhìn chung là ngon nhưng mà choco đi đường choco, vị chuối đi đường chuối, không hòa lẫn kết hợp với nhau gì cả, hơi tách biệt.
Apple dessert 79k : lúc đầu không biết bánh như nào, thế là bạn nhân viên nhiệt tình chạy vào tủ lạnh lấy ra cho xem rồi giới thiệu có cream cheese nhân nên lấy luôn. 1 trái táo có lớp vỏ ngọt bọc ngoài ( cực ngọt ), lớp kem - nãy nghe là cream cheese nhưng vị cheese không đậm mấy và cuối cùng nhân giữa là táo xay nhuyễn ( để tủ lạnh nên hơi đông tí ).
Caramel frappe 59k : vị coffee nhàn nhạt, không rõ vị caramel lắm. Lớp kem bông trên rất ngon, không bị béo nhưng mà lại ngọt quá. Bình thường mình sẽ ăn phần kem này riêng mà vì ngọt quá nên phải khuấy đều với nước phía dưới.
Không gian nhẹ nhàng, thích hợp ngồi học hay trò chuyện lâu, nhân viên cũng dễ thương. Phần nước lọc để sẵn cứ tự lấy khi cần. Gửi xe trước quán miễn phí.
người yêu thích


