Một hơi là mát tan nóng hè nước thạch hoa nhài độc nhất Hà Nội
Ngày hè ăn mấy món chè cũng đã lắm cơ, trong số đó phải kể đến 'nước thạch hoa nhài' độc nhất phố cổ mấy chục năm nay.

Hè đến khỏi lo nóng luôn ý nha.

Hàng chè mình ăn từ lâu lắm rồi, tuổi đời đến giờ cũng mấy chục năm rồi đó.


Lúc nào đến cũng thấy quầy đồ ở cửa đầy đủ, đa dạng rất nhiều loại chè, thạch,

Xôi, cốm lúc nào cũng đủ màu sắc luôn mới chịu.

Bác chủ bán hàng vẫn đều tay liên tục như vậy.

Đã đến đây thì mọi người đừng bỏ qua những món chè làm nên tên tuổi của quán nha.

Xuất sắc nhất với mình là hè đến uống một cốc nước thạch hoa nhài. Thanh mát, dịu ngọt, thơm thoang thoảng.

Thêm thạch đen, trân châu bình thường thôi nhưng chỉ một hơi là bao oi bức đều dịu đi cả. Khó mà chê lắm luôn.


Chè thập cẩm cũng rất dễ ăn, đủ loại topping bên trong. Nào đỗ đen, đỗ xanh, hạt sen, đỗ đỏ, thạch, trân châu. Ngọt mà lại dịu mát nên ai cũng thấy vừa miệng.

Chè cốm ở quán mùa nào cũng có cơ. Vị cốm đậm đà, hạt cốm dai dai, ăn với chè hoa cau vừa vặn mùi vị, ngọt mà không ngán.

Hè đến chỉ cần những món như thế này đã đủ để tránh nắng rồi ấy nha ^^


