Một Góc Nhỏ Tại Quán Nhỏ Giữa Thành Phố Lớn
Những ngày mưa buồn này mình chỉ muốn tìm một quán nhỏ nào đó để có thể ngồi nhìn ra tấm kính để ngắm nhìn những cơn mưa cứ dai dẳng nguyên buổi tối. Quán cafe này mình đã đi qua mấy lần rồi, muốn vô mấy lần rồi mà hôm nay mới có lý do để đi được. Đó là vì trời mưa, mình muốn ngắm mưa nên quyết định ghé vô quán này.
Quán này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nha, không có to lắm đâu. Nhưng không gian lại vô cùng ấm cúng trong những ngày mưa này. Quán có rất nhiều đồ uống nóng và lạnh tha hồ cho bạn lựa chọn.

Mình là thánh soda nên đi quán nào cũng thử soda cả.

Ly soda blue ocean của mình có già 25k, nhưng rất ngon nha. hihi

Có thêm mấy lá bạc hà nè. Mình thấy soda ở đây khá ngon.

Bạn mình đang lạnh nên nó kêu Hot Latte.

Món này cũng rất ok. Giá có 30k thôi nhá.

Nhâm nhi cafe và ngắm mưa. Tự kỉ dễ sợ.

Còn 1 đữa nó gọi Hot cacao milk.

Ly này cũng có giá 30k nha.

Có thêm mấy em kẹo Mashmallow dễ thương dễ sợ.

Kẹo hình trái tim, tan chảy trong miệng khi bạn ăn nhé.

So kute.

Đây là không gian quán nhìn từ ngoài vô nè.

Quán trang trí siêu dễ thương.

Welcome đồ.

Kết mấy cái khung ảnh này.

Decor tường cũng rất bay bổng nha.

F.L.Y

Gởi các bạn menu của quán.

Rất nhiều lựa chọn nha.
Điểm cộng của quán là thức uống đa dạng và phong phú, món nào cũng ngon. Giá cả rất ok, mấy bạn phục vụ rất nhiệt tình nữa nhé. Nhà vệ sinh bao sạch luôn. Không gian quán khá là dễ thương và ấm cúng.
Điểm trứ chưa tìm thấy nữa, phải cắm rễ ở đây mấy lần nữa mới tìm được quá.


