Một Góc "ĐÀ LẠT" Giữa Lòng "BẢO LỘC"

Recoment cho mọi người quán "NHÀ CỦA GIÓ" cực chill. Mọi người có ý định du hú Bảo Lộc chắc phải ghé quán này. Quán cà phê nằm lọt thỏm trên một quả đồi. Từ quán nhìn xuống ôm trọn 1 góc view của Bảo Lộc. Về không gian quán thì phải nói là cực độc và lạ, xung quanh lại còn có vài cây thông. Đến đây vài buổi sáng sớm hoặc chiều tối là thích hợp nhất. Buổi sáng sớm thì săn mây, buổi chiều tà thì ngắm mặt trời lặn sau núi. Chẳng khác nào một Đà Lạt thu nhỏ nằm giữa vùng đất Bảo Lộc vậy đó. Nước uống chỉ gồm vài loại giao động từ 35-40k cũng không có gì nổi bật lắm. Ở đây hay mời các band nhạc về vào dịp cuối tuần, các ngày lễ để góp vui và tạo thêm không gian thơ mộng cho quán Nói chung mình hay ghé lắm từ lúc quán mở được tầm 3-4 tháng gì rồi nhưng hầu như tháng nào mình cũng đến vì cực kỳ mê quán cà phê này À mà đường đến quán khá là khó đi, đường đất đá là chủ yêu nhưng không quá xa đâu nè. Để đến được không gian quán xịn sò như này thì cực một chút cũng không đáng là bao nhỉ...^.^
người yêu thích