Một đêm suy tư cũng Thức Coffee
Chuyện là hôm đấy sau 1 bữa thác loạn với đồng bọn thì mình bị nhốt ở ngoài do nhà trọ đóng cửa :(( Dù đã dùng mọi hình thức và thủ đoạn hòng lay động bà giữ xe ra mở cửa, nhưng không ai thèm đoái hoài tới tiếng kêu cửa tha thiết của mềnh. Thôi, quyết định phóng tới Thức làm 1 đêm không ngủ cùng Thức vậy. Thật ra cũng là dự định lâu nay của mình nhưng không ngờ nó lại tới bất ngờ như vậy :v
Mưa bụi bay bay, xe em cứ lả lướt phóng trên đường khuya vắng tanh, không 1 bóng người, chỉ có thấp thoáng vài bóng hồng đang đứng ở ngã tư :v
Bước vào quán tầm đã 1h sáng mà không gian vẫn rất sôi nổi, các bàn hầu như đều có người ngồi cả. Thế mới biết Sài Gòn thức trễ đến chừng nào!
Cái lọ trang trí trên kệ ngay quầy mình ngồi, hình như ở trong chỉ đựng hạt đậu thôi hà :)
Kêu 1 ly cafe để tỉnh táo cho 1 đêm dài trước mắt! 25k/ly.
Cafe đựng trong ly nhựa trông hơi mất cảm tình tí, hình như xu hướng của mấy quán hiện nay thì phải? Ly cafe đắng giúp mình tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và cả cơn say men. Cafe ly nhựa nên không tỏa ra mùi hương đặc trưng quyến rũ như cafe pin nhưng dường như điều đó không quan trọng lắm vì ai cũng chỉ đến đây để có 1 chỗ nghỉ ngơi, suy tư.
Khuya rồi nhưng vẫn có 1,2 vị khách bước vào.
Vài góc của quán.
Dãy bàn mình ngồi.
Quầy pha chế.
Ngồi suy tư đủ chuyện trên trời dưới đất, coi hết 1 bộ phim, lướt web trong trang thái lâng lâng. 4 tiếng trôi qua 1 cách từ tốn, chậm rãi, thế mới nói 'thức đêm mới biết đêm dài' :)) . Khi điện thoại mình cạn pin cũng là lúc trời bắt đầu sáng dần, thế là cất bước khỏi quán và tận hưởng không khí trong lành của 1 ngày mới, cảm giác thật tuyệt vời :)
Có 1 điều mình rất thích ở quán đó là âm nhạc, nhạc có gu và rất bắt kịp xu hướng. Hôm mình đi đa phần là nhạc của giới underground thôi, nghe đã vô cùng. Không gian của quán cũng như những con người trong quán đã cho mình 1 cảm giác khá kỳ lạ. Dù sao, đây cũng là 1 trải nghiệm lí thú và gợi cho mỗi người khá nhiều không gian để suy nghĩ. Duy nhất 1 điều không hài lòng là chỗ gửi xe ở xa và thu phí 5k nữa :(