MỘT CHUYẾN BUÔN MA THUỘT

Tình hình là rất nhiều chị em hỏi em về những ảnh thần thái e đăng gần đây. Nên quyết định làm 1 bài review có tâm luôn về chuyến đi Buôn Mê Thuột. Ảnh còn nhiều lắm e chưa đăng hết hihi. Đây là địa điểm đáng để đi thời tiết, cảnh quan và con người nơi đây đều để lại rất nhiều ấn tượng. Mình đi theo đoàn và book khách sạn Khách sạn AEC Buôn Mê Thuột. Hướng dẫn viên du lịch: taxi tour Phượt Bazan Travel Team Nguyễn Đình Hòa. Một điều đặc biệt anh Hòa nháy đẹp lắm điểm 10 cho chất lượng luôn. Bức ảnh nào vào tay anh cũng đẹp hết cỡ xinh lung linh còn thần thái thì khỏi phải bàn rồi. Lịch trình 2N2Đ Ngày 1: Đoàn mình bay vào buổi chiều tối do mọi ngươi đều bận đi làm. Đến sân bay anh Hòa đã chờ sẵn và đón về khách sản cất đồ đạc. 19h bắt đầu đi oánh chén. Đặc sản đầu tiên là Bò Nhúng Me - Cà Te Quán 140 Lê Thánh Tông ngon lắm ạ (có hình ảnh đi kèm nhé, em là cứ phải lưu hết những món ăn ngon lại). 20h00: Daklac Coffee 124 Lý Thường Kiệt ở đây checkin cũng lung linh lắm nha. Đồ uống ngon giá cả lại phải chăng nữa. Du lịch ở đây thich nhất là không bị chặt chép gì cả. - 21h00: Dạo chợ đêm hóng mát, có bánh tráng nướng, xiên nướng, và một số món linh tinh vỉa hè .NGÀY 2: Thác Dray Nur - Khu du lịch sinh thái Troh Bư - Buôn Đôn 6h30: Xuất phát từ khách sạn. Ăn sáng: thưởng thức bún chìa Buôn Mê tại bún Bà Mô 200 Lý Thường Kiệt. 50k/1 tô đầy ú thịt. Điều thich nhất nơi này là các loại gia vị về ớt rất ngon vì mình ăn được cay. - 8h00-10h30: Thác Dray Sap - Dray Nur thuộc địa phận tỉnh Đăk Nông. Vé 35k/người. Bởi đoàn đi sớm nên chưa có ai, tha hồ chụp ảnh và ngắm nghía các góc 🥰. Đường khá trơn, nên đi giày bệt hoặc sandan hạn chế đi cao gót nha và đoàn nhớ chuẩn bị xịt muỗi để bảo vệ da. - 11h10-14h00: Khu du lịch sinh thái Troh Bư. Vé 30k/người. Đoàn minh thuê một cái chòi để ăn và nghỉ trưa ở đó. Đồ ăn ở đây họ nấu khá lâu và phải có shiper ship đến nên cta đặt món trước rùi đi chụp ảnh nha. ở đây cũng nhiều góc sống ảo từ cổng vào luôn tha hồ check à.. Có cây tuyết sơn, tổ chim, con đường đi, … Về màu mè lên chút là mê li như tiên rừng luôn nè. - 15h00-17h30: Cầu treo buôn Đôn. Vé 40k/người. Chụp ảnh cầu treo, tổ chim nhiều rễ cây chằng chịt nhìn hoang sơ thật sự, Dịch vụ cưỡi voi 300m 200k - mỗi voi ngồi 2 người. Từ bé hát mãi chú voi con ở Bản Đôn giờ có cơ hội được đến bản Đôn cưỡi voi rồi.Thích lắm nha.- 17h30: Quán cà phê Rêu Phong 111 Y Ngông. Đi sâu vào trong sẽ là vườn kakao tươi. Đặc sản ở đây là sinh tố kakao tươi và sầu riêng nhé! TIL kakao thì màu trắng ăn như mãng cầu ý, còn hột kakao dùng để làm bột cacao đó. Mình không ăn được sầu lên chỉ ngồi chén kakao thôi. Sau đó đoàn đi về khách sạn nghỉ ngơi chút rồi đi ăn tối. Lần này là ăn món Bún đỏ 25k/1 tô. Vị tê tê cay cay rất hợp khẩu vị với mình. Sợ bún to nói chung là ngon lắm.20h30 lượn lờ con đường sách buôn mê thuột. Rồi đoàn về sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Buổi tối ở đây thường nghỉ muộn hơn so với khu du lịch khác. Tầm 10h các quán café la đóng cửa hết rồi chỉ còn những quán đồ ăn đêm thôi nhé. Bánh mì các loại mk thấy nhân bánh nhiều đồ lắm nhìn them ghê nhưng no quá rồi lên không mua thử nữa .Ngày 3: Chùa Sắc Tứ Khải Đoan – Đá Voi mẹ- Bảo Làng café Trung Nguyên- Hà Nội Khuyên các bạn là lên xuất phát sớm nha tầm 06h30 đoàn mình xuất phát rồi. Nay được anh Hướng dẫn dẫn đi ăn Phở chộn 2 tô là mỗi người có 2 cái tô đó tại 30 Lê Thánh Tông. 40k/1s. Lại ấn tượng về món nước sốt và tương ớt sao lại có thể ngon đến thế (có ảnh minh họa nha). 70h00 di chuyển đến chùa Sắc Tứ Khải Đoan 208 Phan Bội Châu ngôi chùa lớn nhất Tỉnh Đăklak. Nhiều góc sống ảo đẹp lăm ạ/ 8h00-10h00 hàng trình đá voi mẹ. Vé 5k/1 người chụp đến tối luôn. Lưu ý m,n lên bôi nhiều kem chống nắng nha. Mình về bị cháy ít da thịt đó. Nhưng bù lại cảnh đồi núi hung vĩ với vô vàn góc sống ảo mỗi bước đi là một bức ảnh ra đời luôn. Do phải leo lên đỉnh núi lên các bạn leo bằng chân đất nha vì đường khá trơn. Trang phục cứ mặc váy đuôi cá dài màu sặc sỡ là lên ảnh auto đẹp.10h00-12h00 về Bảo tang thế giơi café giá ve 75k/1 người nếu vào bên trong. Nhưng đoàn mk chỉ chụp bên ngoài thôi cũng nhiều góc và đẹp lắm rồi. Kết nhất nhưng quả ảnh nhóm đẹp quá xá lun. ở đây lên mặc đồ phong cách hiện đại nha. 12h30: đoàn mình ăn trưa tại quán cơm gà Buôn Lê 71 Lê Thj Hồng Gấm 30k/1 suất ngon bá cháy. Món cà muối thực sự là thu hút mình. Ngon! Ngon! Và Ngon. Chỉ muốn vác về 1 hũ to đùng ăn cả năm thôi. 13h-15h: Lee’s house. Khu homestay set up cảnh Bali 50k/1 người được free mỗi người 01 chai nước uống. Vườn xương rồng đẹp mê ly luôn. Bể bơi vô cực. Xích đu. Xe ô tô. Lưới cá chụp hình. 15h30p về Làng café Trung Nguyên. Hihi cũng vô vàn góc sống ảo. Ở đây mình gặp một cặp đôi phải gọi là ông/bà rồi. Ông cầm máy ảnh chụp ảnh cho bà bảo bà tạo dáng di. Nhìn mà nghĩ không biết sau này có ông nào chụp ảnh cho mềnh không nha. Nhìn họ tình cảm lắm thật hiếm có. CHụp choẹt vài bức ảnh rồi đoàn mình về sân bay cho kịp giờ.À mình còn đánh lẻ được vào bức ảnh Kotam nằm ngoại lịch trình sự kiến của bọn mình cũng đệp lắm.. 30k/vé. Mỗi vé được đổi 01 cốc café Buôn Mê nha. Ôi chưa bao giờ ngôi viết rivew về một chuyến đi. Những chuyến đi này thực sự ấn tượng với mình. Thực sự là một nơi đáng để đi đó. Hết dịch tranh thủ đi chơi thôi các bạn mình!
0 người yêu thích 6 bình luận
nguyen bao
Nguyen Bao 20/01/2021 lúc 10:49
Phải ăn mì quảng 55- 32 đường Văn Cao, siêu ngon
Trả lời
vua riviu
Vua Riviu 01/12/2020 lúc 11:19
có đi Đà Lạt không
Trả lời
loc van trong
Lộc Văn Trọng 29/11/2020 lúc 04:26
Xin vài địa chỉ Mát xa hot nào người đẹp?!
Trả lời
tateedennee
Tateedennee 02/11/2020 lúc 14:25
Wow
Trả lời
j t
J T 09/10/2020 lúc 09:23
chi phí hết bao nhiêu vậy bạn? cho mình xin link của tour này nha. Tks
Trả lời
chloe pham
Chloe Pham 01/10/2020 lúc 08:58
đẹp quá bạn ơi
Trả lời