Một chút về chuyến Phú Yên 4 ngày 3 đêm của mình 🥰
Chuẩn bị: mình đi đợt sau Tết, lúc dịch chưa bùng phát nên giá vé cũng hơi cao nhưng tổng chi phí chỉ tầm 3tr cho 1 người thuiii 😍
Vé máy bay 1 chiều SG - Tuy Hoà: 650k
Tàu lửa Tuy Hoà - Sài Gòn: 600k (đã giảm 30% cho sinh viên)
Homestay Laé Hostel: 550k/ đêm 2 người, mình đặt trên Luxstay nhiều mã giảm nên ở 3 đêm còn có 400k/ người cho 3 đêm luôn á. Đặc biệt là chỗ ở rất đẹp, vị trí ngay trung tâm, có cả không gian bếp chung với rất nhiều góc sống ảo nữa 😜
Xe tay ga: 100k/ ngày, mình thuê tại hostel luôn
Mời các bạn cùng đi với mình nào 🔥🔥🔥
Ngày 1:
Mình bay chuyến 6h sáng, đáp đến sân bay là 7h15. Sân bay nhỏ rất vắng nên không tốn thời gian checkout gì hết, vừa ra đến cửa có rất nhiều Taxi, mình chọn chiếc Mai Linh 7 chỗ quen thuộc và tới thẳng trung tâm Phú Yên chỉ 130k thui nè.
Đến nơi lúc 8h nhưng mình vẫn đc bên Laé Hostel hỗ trợ check in sớm mà không tốn phí luôn.
Đói rồi nên tụi mình tìm đến ngay quán cơm gà nổi tiếng: Cơm gà Tuyết Nhung 189 Lê Thánh Tôn, 1 phần cơm đùi xé rất chất lượng với nước chấm cực kì ngon mà chỉ 40k nên ở đây 4 ngày mình ăn cả 4 dĩa 🤣
Vì ngày đầu tiên lịch trình không nhiều, tụi mình đi dạo dọc biển rồi về nghỉ ngơi vì trưa khá nắng, các bạn nhớ đem đồ chống nắng nhé!
Tầm 3h chiều tụi mình đi đến Tháp Nhạn, dưới chân tháp có quán Bánh bèo nóng Cô Mai, tụi mình mỗi đứa 1 khay/ 20k mà còn cảm giác ăn không đủ 😅
Sau đó tụi mình đi xe trung chuyển lên Tháp Nhạn 10k/ người/ chiều. Tụi mình lên đúng lúc mặt trời đang xuống nên chụp hình rất đẹp. Ở đây các bạn cũng có thể nhìn ngắm toàn cảnh Phú Yên luôn.
Ngày đầu chỉ ăn với ăn, tối tụi mình đi ăn đặc sản ở quán nổi tiếng Bà Tám 293 Lê Duẩn. Quán có món Mắt cá ngừ đại dương chỉ 40k/ 1 thố cho 1 người ăn. Mình thì ăn không được nhưng các bạn mình bảo ăn rất béo, rất ngon. Ngoài ra tụi mình có ăn thêm Lòng cá xào và Lườn cá nướng, dĩa nào cũng đầy ụ mà cũng chỉ 50k/ dĩa thôi.
Ăn xong tụi mình ghé Resort ven biển để uống cocktail nhưng khá buồn là đèn ít, cũng ko có nhạc nên ngồi tầm 30p thì tụi mình về.
Ở đây buồn tối khá là buồn và không có gì chơi nên tụi mình ghé ngay Quảng trường 1/4 có quán Mũ đỏ, bán các loại xiên nướng như sỏ lòi, thịt nướng… tầm 7k/ xiên ăn lạ miệng mà hay hay. Vậy là hết 1 ngày rồi 😆
Ngày 2: Phía Bắc Phú Yên: BÃI XÉP - HÒN YẾN - GÀNH ĐÁ ĐĨA - ĐẦM Ô LOAN
*Note: các bạn gái nhớ mang theo lược vì gió lắm nhé :))
Sáng tụi mình lại ăn dĩa cơm gà Tuyết Nhung quen thuộc vì thật sự rất ngon
Xuất phát lúc 10h sáng, tụi mình chạy thẳng đến Bãi Xép - nơi quay bộ phim Hoa vàng trên cỏ xanh. Tụi mình đi bằng google map có chút lạc đường nhẹ nhưng vẫn tới nơi :)) Vé vào cổng có giá 20k/ người. Ấn tượng lúc đầu của mình nhìn từ xa thì hao hao như Đồi chè ở Đà lạt ấy. Nhưng khi lên đến đỉnh thì khác. Mặc dù không có hoa vàng, nhưng dưới chân là cỏ xanh, bên trái là đồi núi, bên phải là biển màu xanh ngắt. Thật sự rất nắng nhưng đẹp đến nổi mình có thể đứng đó hoài luôn. Các bạn nên men theo cái đường nhỏ, 2 bên là xương rồng nên chụp lên hình cũng khá là ảo dịu ấy 😉
Tiếp đến tụi mình ghé Hòn Yến. Ở đây không có lấy vé cổng và cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng mình ghé cho biết vì cũng tiện đường đi.
Khúc đường di chuyển từ Hòn Yến đến Gềnh đá đĩa tụi mình có đi ngang một cung đường 2 bên là ruộng lúa rộng mênh mông, ở trên có cò bay phấp phới nữa thật sự là rất đẹp, như là mấy cảnh phim quay ấy nhưng mình chụp lên hình thì không thấy gì cả, thật sự rất tiếc nhưng cũng rất may là mình có thể tận mắt chiêm ngưỡng được.
Điểm đến làm mình mong chờ nhất đó là Gềnh đá đĩa. Mặc dù những điểm khác mình đi khá là vắng nhưng ở đây khách du lịch vẫn đông. Lúc vào sẽ có 1 xe trung chuyển chỉ 5k/ người. Thấy rẻ nên tụi mình đi luôn và tụi mình mới biết là đường vào ngắn thật nên mới có giá như thế =)))) Đến đây rồi mới thấy cảnh rất đẹp, đẹp rất nhiều so với nhìn những tấm ảnh trên mạng. Mà hôm mình đến không biết vì lí do gì mà chặn 1 bên, nên mình chỉ đứng chụp được ở 1 nhánh nhỏ thôi nên cũng khá là buồn 🙁
Tham quan hết là trời cũng xế chiều rồi, tụi mình ghé Đầm Ô Loan ăn hải sản luôn. Rất nhiều quán trong khu đó, tụi mình chọn đại rồi ghé ăn thôi. Giá cả cũng vừa phải, đặc biệt đến đây các bạn nhớ ăn Sò huyết nhé, là đặc sản đấy. Ngoài ra thì gỏi cá mai rất tươi, sò dương,… Thật sự nhắc đến là thèm 😛
Vậy là hết một ngày! Chiều trên đường về các bạn có thể vừa kịp ngắm hoàng hôn dọc biển luôn. Hai bên đường đi có thiết kế rất nhiều bậc thang để các bạn lên chụp hình sống ảo ấy 😉
Ngày 3: Phía Nam Phú Yên: MŨI ĐIỆN - BÃI MÔN - VŨNG RÔ - HÒN NƯA
Sáng tụi mình ăn món Bánh hỏi lòng heo nổi tiếng ở Phú Yên, có thêm tô cháo đi kèm nữa ăn rất vừa miệng
Tụi mình bắt đầu đi lúc 10h, đường về phía Nam rất là đẹp, đường mới với ít xe nên các bạn chạy rất là thoải mái. Cảnh thì kiểu hùng vĩ, một bên là biển một bên là núi cao, khác với ngày hôm trước đi lên phía Bắc í.
Nhưng rất tiếc hôm tụi mình đến Mũi ĐIện - Bãi Môn đóng cửa vì dịch Covid 🙁 thật sự là rất tiếc vì ngày hôm sau mình về là có thông tin mở cửa lại 🙁
Tụi mình đành tiếp tục chạy tiếp, mặc dù khá xa và nắng nhưng mùa mình đi không khí mát mẻ với cảnh rất đẹp nên các bạn sẽ không hề thấy chán đâu, các bạn có thể dừng ở bất kì điểm nào trên đường đi cũng sẽ đều chụp được những cảnh rất đẹp.
Tụi mình đến Vịnh Vũng Rô, ở đây thật sự rất lớn, các bạn chạy dọc đến hết cũng phải hơn nửa tiếng. Có rất nhiều bè ở đây để ăn hải sản, tụi mình muốn tìm loại bè nào có tàu đi ra cho vui nhưng không tìm đc nên ăn ở bè Phương Anh gần đất liền. Ở đây hải sản tất nhiên rất tươi nhưng chi phí sẽ hơi cao một xíu, nhưng mình thấy cũng đáng cho những trải nghiệm như thế này.
Xong tụi mình chạy tiếp đến Hòn Nưa, chạy mãi gần đến Khánh Hoà luôn nhưng vẫn không biết cách để xuống phía dưới nên tụi mình đành tấp vào một quán nước tận hưởng cái không khí này thôi.
Đường về của tụi mình cũng là lúc về chiều, hoàng hôn bình thường đã đẹp, ở đây thì càng không thể bỏ lỡ được.
Ngày 4:
Sáng tụi mình lấy xe đi dạo một vòng hết cái thành phố bé nhỏ này rồi dọn hànhh lí đi về bằng xe lửa.
Tụi mình ở toa 4 người nên cũng khá thoải mái, ngắm được rất nhiều cảnh đẹp dọc đường đi nhưng cũng tốn mất cả ngày trên tàu. Dù gì đây cũng là một trải nghiệm thú vị!
Cuối cùng thì mình muốn nói Phú Yên là một nơi thật sự rất tuyệt vời! Nếu bạn là một người thích du lịch ngắm cảnh và mê thiên nhiên thì bạn sẽ không thể bỏ qua nơi này đâu ❤️
người yêu thích


