Một chút chè bà cụ bán ngót 10 năm cổng trường Trần Phú

Bà bảo là học sinh giờ không mấy cháu thích chè này nữa rồi 🥺 ~Nay Hà Nội mưa bay bay, lạnh lạnh nhớ hôm ngồi ăn chè với bà. Hè bán tào phớ, đông bán chè nóng, ngồi chỗ này mùa đông thì đúng là hút gió, thổi vù vù luôn 🌬 ~Bán ngay cổng trường nhưng người ăn thì toàn người có tuổi, hoặc mấy đứa hay đi lần mò đồ ăn lề đường như mình. Bà bảo học sinh giờ ít ăn chè này lắm, cũng phải, mình ngồi một lúc, đúng tầm giờ học sinh đi học nhưng cũng chẳng thấy ai vào ăn 🙂 Chè bà nấu ngọt vừa, không gắt. Chè sắn bùi, ngậy, miếng sắn to mà nhừ. Chè đỗ đen vừa chuẩn, thơm, đỗ mềm. ~15k một bát chè đầy, nóng, thơm lại vừa chuẩn ngon. Không biết bao giờ hàng quán vỉa hè được mở để đi ăn một chút nhỉ 🙂 . 📍Chè Bà Cụ - 5 Nguyễn Khắc Cần, Hoàn Kiếm 🕰9h - 16h 💸15k/bát
người yêu thích