Một chiều lang thang Phú Nhuận ....
Mình chợt nhớ ra quán Ngõ 8 cách đây 5-6 năm mìh rất hay ăn , chi nhanh đầu tiên mình nhớ k nhầm là ở Trương Định thì phải .
Bên Cù Lao mở cũng khá lâu mà nay mới đặt chân đên .
Mìh khá bất ngờ với dịch vụ đưa - đón khách bằng xe tuk tuk cảm giác giống đi Thail v á , dù chỉ là 1 đoạn vài trăm met..
Các bạn đến mũi tàu Trường sa và Cù lao hình 1 . Đi thẳng cù lao luôn ạ đến ngã tư là điểm gửi xe và đứng đó 1p sẽ có tuk tuk đón đưa đến quán .
Không gian quán k to nhé mn ( e có quay clip ý ạ )
Về món ăn thì vị hình như k được đậm đà ngon như trước ( khảu vị và nhận xét cá nhân ) nhưng quán nhìn chung về giá là ổn ạ - ăn k tệ mà giá lại rẻ . 3 ng mình ăn những món như hình + 3 ly nếp cẩm + 3 trà đá + mỳ xào bò trùm trứng ấy vậy no ứ ự k ăn hết - tổng bill 357k
Các bạn đến đây nên gọi các món đặc sản là ( lẩu riêu cua đồng , chân gà , đậu hủ chiên muối ớt , mực sữa chiên giòn và bánh phơt chiên phồng nhé)
người yêu thích


