Một chiếc rì viu nhẹ về quán Cafe Đen Đá - Sư Vạn Hạnh

(Mình đi tầm khoảng 8 - 10 giờ tối thứ 4 ngày 19/02/2020) Nhân 1 ngày bình thường giữa tuần trong mùa dịch Covid-19, với suy nghĩ là đang dịch nên chắc là quán sẽ vắng lắm, Chan quyết định xách xe chạy ra quán quen với món Cafe sữa đá Gia Lai Chan hay uống mỗi sáng, tung tăng cầm theo quyển sách xinh đẹp đặng đọc sau khi chụp hình sống ảo nữa. Nhưng không mọi người ơi, quán đông như trẫy hội vậy á. Lúc đầu nhân viên đề nghị mình lên sân thượng ngồi nhưng vừa may có 2 anh trai đi về nên Chan có bàn ngồi lầu 2 ạ (Lúc này lầu 1 đã full hết rồi á). Nói chút xíu về món nước mình đã order he "Nước ép Vitamin C (Thơm, Cam, Xả)". Cá nhân mình thấy thì vị chua chua ngọt ngọt nhẹ dễ uống, không gắt, hậu vị không bị đắng. • Quán mở 24/7 • Đánh giá: 8/10 • Điểm trừ duy nhất là quán đông quá nên hơi ồn • Sẽ quay lại
2 người yêu thích 0 bình luận