Một chiếc quán Hàn Quốc

Cũng khá lâu rồi mình mới quay trở lại đây ăn vì đứa bạn nó rủ, cơ mà thất chất lượng món ngon ghê nhờ. Hầu như món nào cũng ưng ý hết, đi tầm 8h tối mà quán đông khách ghê✌🏻 Nhìn món nào cũng muốn gọi nên gọi khá nhieu món luôn. Kimbap cuốn chặt tay, nhìn hấp dẫn, vị ăn rất ngon nha, chấm sốt cho béo ngậy nè. Miến trộn mình thấy hơi khô, lẩu bulgogi ăn ngon, nước dùng đậm đà, trong đây có miến luôn nha, nhưng vẫn kèm theo chén cơm thêm nữa. Gà rán cũng ngon luôn, vị làm vừa ăn mà vẫn đậm đà luôn. Tokbokki ngon, tuy hơi cay nhưng ăn ổn nha😚. Không gian rộng rãi và có lầu, nhân viên dễ thương, phục vụ nhiệt tình. Giá mình thấy khá rẻ, ăn quá trời no xỉu luôn mà chỉ có vài trăm thôi hà🤪🤪 Mình không phải là fan ruột món Hàn nhưng rất thích ăn đồ ăn ở Hanuri vì cơm ở đây hợp khẩu vị với mình và một bữa trưa không biết ăn gì mình và " đồng bọn" đã order cơm Bulogi, bibim và mì tương đen ở đây, chỉ buồn xíu là đợi hơi lâu nhưng món ăn ngon và chất lượng thì cảm thấy rất hài lòng nhé, cứ nghĩ là các bạn đang chăm chút tỉ mỉ cho từng món ăn là mình hết buồn ngay ❤️ Thiệt lun ớ từ ngày Hanuri mở ở Cộng Hoà mình đi hoàiiiii. Vì đồ ăn rẻ và ngon hợp cho ngày hết tiền hihi. Một chiếc bingsu này thôi mà quá trời topping, dưa hấu, bánh gạo, thanh long bla bla bla và còn có viên kem vani mát lạnh nựaaaaa, có điều tổng thể hơi ngọt tí hoi. Mình cũng thích ăn mì tương đen nữa mà mì tươi cơ, cọng mì dai và thơm ăn kèm sốt siu đã huhu, có điều Hanuri cho thịt vụn quáaaaa 😅 📍: Hanuri 51 Cộng Hoà phường 4 quận Tân Bình.
người yêu thích