Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm đến ngay Cô Say

Mình là một trong những con nghiện bún đậu bất kể mưa gió, một tuần ít nhất phải ăn vài lần mới thoả cơn thèm, gắp một miếng thịt giò rồi một miếng nem rán, rồi bún chấm chấm quẹt quẹt thật nhiều mắm tôm trời ơi ta nói nó đã gì đâu lun ák pép si ơi =]]]]]] Trong một ngày mưa, thời tiết se se lạnh, trong khi lượn lờ ở Nguyễn Gia Trí thì trước mắt mình chính là quán bún đậu tên " cô say" với phong cách dễ thương, mộc mạc. Rồi mình thầm nghĩ :" hay ăn bún đậu ta" và chuyện gì đến rùi cũng đến.. Trước mắt về đồ ăn, mình và bạn mình gọi một phần đầy đủ, một phần chả cốm và một phần nước mơ. Đồ ăn lên khá nhanh, nóng hổi, đầy ụ, đậu nhiều béo béo có chút giòn giòn (mình thích ăn thế này), mắm tôm ấu kê, chả cốm ngon, thịt mềm nhưng mình thấy thịt hơi ít với mình ToT kiểu mình không biết lúc đó thịt đang tăng giá hay không mà mẹt mình mang ra có 3 miếng thịt mỏng mình buồn nhẹ-- =((((((((( Nói chung tổng thể với mình thì ngon, đồ ăn lên nhanh, nhân viên niềm nỡ, có chỗ để xe (giữ xe miễn phí nhé, quán mát mẻ, chỗ nào cũng có một cái quạt mình thích vô cùng Về giá thành với mình ổn, không quá mắc, nếu hỏi mình có quay lại lần sau không thì mình sẽ ghé lại Mình đính kèm ảnh menu bên cạnh nhé Mong mọi người sẽ có trải nghiệm tốt :3
9 người yêu thích 0 bình luận