Một bầu trời rất đẹp ở Tây ..... Ninh ☁️

Nếu có 1 , 2 ngày thảnh thơi không biết nên đi đâu , mọi người có thể chọn Núi Bà Đen Tây Ninh. Có nhà người quen mình đi tận 2 ngày hihiiii - Mình đi xe máy cho thuận tiện , đi tầm 3 tiếng là đến ( Mình xuất phát từ Dĩ An lúc 6h sáng - 9h là đến nơi ) cứ search gg map theo QL22 nghen , mình được chở chứ thật ra mình mù đường lắm 😂 - Đến nhà ga mình thật sự bất ngờ , vì rất rộng và bắt mắt. Mình mua vé , chọn vé khứ hồi để lên đỉnh. Lúc mình lên mây đã tan , mọi người đi sớm có thể săn mây được đó nhen. Lên đỉnh rất mát , gió lạnh cứ như đang ở ĐL í :)))) Chụp mọi góc cảnh thì đến trưa , mình ăn trưa ở đó rồi đi cáp treo xuống và đi khám phá nơi tiếp theo .. - Mình đi Hồ Núi Đá ( đường vắng và bụi ) , rồi mình lại đi địa điểm tiếp theo là Cây Thốt Nốt có đôi , đường cũng dễ đi , chụp chẹt vài tấm rồi mình chạy về nghĩ ngơi , trên đường mình lại ghé Tòa Thánh. Buổi tối ở đây có nhiều món ăn vặt , quán cf tà tưa rất xinh xắn nghennn. - Vì có người quen ở đây , mình được dẫn đi tham quan Vườn Táo Chú Tư 🍏 Cô chú chủ vườn rất nhiệt tình và hiền , mỗi người có thể hái rồi ra cân , lúc cân cô chú còn lựa trái nào sâu cô chú bỏ ra chứ không tính ☺️ - Có thời gian , mọi người có thể đi Ma Thiên Lãnh , Hồ Dầu Tiếng nữa ạ Lần đầu tiên mình viết bài nên hơi lủng củng 😂 có sai sót mong mọi người thông cảm ạ. Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ ❤️
người yêu thích