Moon Tokyo, một chốn để nghỉ ngơi....

📍 8a/1c2 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM Địa chỉ nghe chóng mặt quá nhưng thật ra nó nằm trong khu Lê Thánh Tôn thôi, vì mình vào khu ấy chụp ảnh thì tình cờ ghé vào quán Thực sự ấn tượng đầu tiên của mình là góc ngay quầy pha chế đầy những bó hoa hồng khô đủ màu treo lơ lửng, hình ảnh mà mình mê mẩn và thấy cả ngàn lần trong nhiều căn bếp của các bạn người Nhật. Mình quyết định ghé vào Quán nhỏ xíu thôi nhưng bàn ghế và các vật dụng không làm mình có cảm giác bí bức hay quá chật hẹp, ở bàn lớn còn có mảnh giấy ghi chú là " chọn bàn lớn nếu đi từ hai người trở lên ", mình thích điều này vì cảm giác ý thức và lịch sự được tạo ra từ đầu Ngồi được một lát thì mình mới biết quán do cô chú người Hàn làm chủ, chú pha nước và làm bánh luôn, cô thì lúc nào cũng cười hết. Nhưng hình như không nói được tiếng Anh và chỉ biết vài từ tiếng Việt Mình uống sinh tố dâu, ở mức ngon hơn đa số các quán bây giờ, lạ là chú còn cho thêm táo khô vào nữa, ăn thơm cả vui miệng lắm. Giá từ 48k - 70k Bánh ở đây mình chỉ mới ăn thử một loại là Tiramisu thôi, thật sự đỉnh luôn. Giá tầm 55k - 80k Không gian quán yên tĩnh, mình để ý thấy có lẽ đều là khách quen, và họ là người Hàn nên trò chuyện khá nhiều với cô chủ À nhớ vào WC nha, trong đó cô chủ chuẩn bị đầy ắp bông tai lấp lánh cho mấy bạn nữ chụp ảnh luôn đó, mình không chụp lại vì đi WC không mang điện thoại theo Nói chung quán dễ thương, phù hợp với việc ngồi ghi chép, đọc sách, nói chuyện nhỏ nhỏ cùng nhau, vì bàn ghế ngồi cũng thoải mái nữa.... Lúc mình về cô chủ còn mời ăn bánh cùng xong cho mình và bạn mình bánh sandwich, dúi hẳn hai miếng hai tay Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1732447016885241/
người yêu thích