Mood ơi mood đi đâu mất rồi?
Cuối tuần này Mood chạy đến đây để hẹn hò cùng đám bạn thân thì rất là thoải mái luôn nhé!
Menu đa dạng hơn 50 loại beer tươi được làm bằng thủ công khác nhau, vừa uống bia vừa có thể xem được bia được sản xuất như thế nào, khá là thú vị.
Vì mình là nữ nên thường chọn Summer và Saigon Roses, vì nó khá là dễ uống, có vị ngọt và thơm của hoa quả, hương vị rất khó tả.
Về đồ ăn thì quán có phong cách đậm chất Tây - East West, đa dạng và có hương vị đặc trưng của quán, nhất là món sườn nướng.
Không gian khá là rộng, khá là sang trọng, có nhiều khu bàn khác nhau, dễ lựa chọn để thay đổi.
Nhân viên rất là chuyên nghiệp và nhiệt tình.
Vì quán khá là good nên nếu ai muốn đến thử nên đặt bàn trước, bất kể là ngày nào
(Chi phí của mình bao gồm 5 món và 10 ly bia)
người yêu thích


