Mong dịch sớm qua lại ăn Texas chicken

Review này muộn thật ra là ăn đúng 1 tháng trước có linh cảm dịch lần này ko yên bình rồi thế là đi ra texas chọn cái bàn xa xa vắng người nhất ngồi ăn,ai dè chang nghĩ vài ngày sau Sài Gòn ko còn cho ăn tại chỗ nữa. Lý do tiếc vì gà rán ăn tại chỗ mới chiên ra là ngon nhất,lại được cái nước free refill mình ăn hay uống nhiều nước cứ phải 2-3 ly coka zero mới đủ. Gà của texas khá thích chỉ sau Mc Donald vì vị nó ngon và khác các hiệu giờ làm vỏ bột mỏng thì Texas lại vỏ bộ dầy ,nên mua gà mà ko có sẵn thường phải chờ lâu hơn hiệu khác 1 chút phải cỡ trên 10ph,bù lại miếng gà ngọt thịt lúc xé khỏi vỏ bột giòn rất thơm mọng nước . Khoai chiên dùng loại sợi to chiên ráo dầu hơn popeyes cũng có nét riêng,chấm tương cà khá ngon. Nhớ lại thì hôm đó đông khác bánh mật ong có vẻ dùng nhiệt độ cao cho ra nhanh vị xì bơ lên mặt + nở ko hết,hôm đó coi như xui xíu. Mình hay ăn combo 2 giá 89k 2 miếng gà+ 1ly nước +1 món kèm khá hợp lý đủ no luôn. Mong dịch mùa 4 sớm qua lại được ăn gà rán tại chỗ ,giờ thì chịu khó mua về nhé,các bạn đi mua nhớ chấp hành 5k.
người yêu thích