Mòn ví đi ăn BÁNH TRÁNG HẢI SẢN cả làng ăn mới hết
BÁNH TRÁNG HẢI SẢN - nghe tên thui là thấy chanh sả rùi phải hông cả nhà ^^. Hộp đồ ăn thuộc dạng khủng này hút hồn mình ngay từ lần nhìn thấy trên facebook. Không chần chừ, mình hú hí liền nhỏ bạn thân thưởng thức.
Một hộp BÁNH TRÁNG HẢI SẢN giá 70k ăn khá ổn áp đó mọi người : 4 con tôm chắc thịt và 1 quả trứng luộc. Tính ra hộp này ăn 2-3 người lận
Nguyên liệu được đựng trong hũ thủy tinh trông ngăn nắp và vệ sinh.
Đặc biệt phần nước sốt handmade cô Ngọc chuẩn bị rất bắt vị với bánh tráng nha. Gắp 1 con tôm kèm với 1 ít bánh tráng, ta nói nó ngonnn ngất trời.
Phần trứng gà cá nhân mình thấy lòng đỏ hơi khô 1 tẹo.
Muôn vàn các kiểu phá cách bánh tráng nhưng BÁNH TRÁNG HẢI SẢN vẫn không lẫn vào đâu được, chất hơn nước cất cả nhà uiii !!!
Quán mở cửa từ 10h-22h, cô chủ tiết lộ quán đã có thâm niên 10 năm rùi ý ^^. Ngoài ra, nếu phần 70k có vẻ khá nhiều so với các bạn thì phần nhỏ hơn giá 60k là lựa chọn hợp lý nhen.