Món trục vớt dưới đáy biển và cái ngon của phục vụ

Nghe đầu đề thì có vẻ hơi kì cục phải không các bạn, haha, nhưng vì mình thấy vô cùng ấn tượng với quán lẩu này về hai điều đó là cái tên và cách phục vụ. Haidilao Hot Pot - haidilao Emy hay gọi đùa là trục vớt dưới đáy biển, một phần vì nghĩa của nó trong tiếng Trung. Cái tên nói lên tính cách con người, thì cái tên của quán lẩu này cũng có thể là mong muốn của ông chủ, (mình đoán thế) đó là thực khách cố gắng ngoáy đũa vớt hết trong nồi để ăn không chừa miếng nào. Vì ngon? Vâng. Và còn vì đắt sắt ra miếng nữa🤣 Nói thế thôi, chứ đắt mà mình vẫn thấy vui đều, vì chưa kịp bước vào ăn đã thấy thích trong cung cách phục vụ rồi á. Haidilao Hot Pot mang phong cách lấy số ngồi chờ xếp bàn bên Trung về mình. Ở bên Trung nhiều lắm nè, đi ăn mấy quán hot hoặc vào giờ đông là xếp số ngồi chờ bên ngoài, rồi bánh kẹo trà nước phục vụ nhiệt tình luôn. Nên mình không lạ lắm. Haidilao có thêm khu vực làm nail cho khách ngồi chờ, cái này hay nè. Lúc ngồi vào, vì Emy đeo kính nên họ còn tặng cái khăn lau kính rất đáng iu. Đi ăn nên đi từ bốn người, như vậy chia ra sẽ rẻ hơn nhé. 😉 Vì đi ít người tính ra đắt là ở nước lẩu á mấy bạn. Haidilao hợp với người thích ăn cay, mình thấy thế vì ăn cay mới thấy ngon. À, còn màn bật nhạc múa mì thì cũng hay lắm đấy, nhớ thử nhé😆 Bàn này nhà mình ăn bốn người lớn, hôm đó bill khoảng 1tr5. Ăn ở vincom Phạm Ngọc Thạch ngại nhất phần gửi xe ô tô, chắc do mình không hay đến Vincom PNT nên không quen lắm, lúc gửi xe phải đưa cả chìa khóa, nên hơi ngại vụ đó. Đương nhiên mình hiểu do chỗ ít, nên họ phải di chuyển xe ra vào.
người yêu thích