Món Thái đường Pasteur

Quán chỉ cho đặt bàn đến 13h và ghi đóng lúc 14h30 nhưng 15h mình vẫn thấy nhận khách. Hủ tiếu Tomyum : ham hố thử chứ ăn tomyum không vẫn ngon hơn ăn kèm hủ tiếu nhé. Chắc ăn súp không quen rồi. Cơm cà ri gà : màu xanh lá, có chút cay kích thích vị giác. Cơm dẻo, mềm, dễ ăn. Heo ( nạc vai ) nướng : theo khẩu vị mình thì ăn không thịt cũng ngon rồi ý, không cần chấm thêm sốt nữa đâu. Xôi trắng : xôi cảm giác còn sượng, ăn không nhạt mà không có rõ vị nấu cùng gì, đành chấm cùng sốt heo nướng để vớt vát. Gỏi đu đủ và cá trê nướng : có dặn bếp là ít cay mà vẫn cay quá. Nhưng vì quá ngon nên ráng ráng ăn, hết sạch luôn. Pad thái : ăn tròn vị, sợi hủ tiếu hơi to. Súp cá trê nướng chua cay : chưa đủ độ chua cay thành ra hơi thất vọng món này. Còn mỗi 2 món tráng miệng là xôi xoài ( xoài chưa đủ ngon để ăn, xôi thì chán nên món này coi như tiêu ) và sương sáo sữa tươi
người yêu thích