món Thái bình dân

Vào hẻm nhìn tay trái rồi rẽ thấy sáng trưng là quán luôn. Không gian chỉ là những bàn nhựa sát bờ tường nên ngồi hơi không thoải mái lắm khi xe cộ qua lại liên tục. Pad thái bò 49k : không phải món khoái khẩu nhưng quán làm rất ngon, không bị dầu mỡ quá, xào vừa tay. Gỏi bò 39k : có cả cà pháo cắt đôi ( điểm cộng cộng đối với fan cà pháo ), trộn lên ăn ngon vèo cái hết. Đây, phần đau khổ, nghĩ cơm ít nên chơi hẳn 2 phần vừa cơm kim chi đùi gà vừa cơm mắm ruốc. Cơm mắm ruốc như ngon lắm, dễ ăn. Nhưng cơm kim chi thì hơi cay nhé, đùi gà to. Mình gọi nước ngay từ lúc đầu nhưng đến khi ra hết món ăn thì nước mới được mang ra sau. Ngồi trời nóng, chờ phải gần 30 phút mới có đồ ăn, hối nước 2,3 lần liền, ngồi cảm giác mất nước kinh khủng vì nóng. Trong khi bọn mình tất cả chỉ gọi trà tắc ( nào có khó khăn cầu kì gì )
người yêu thích