Món Thái biến tấu nhưng vẫn đặc biệt đậm đà
Cảm nhận chung thì ăn ăn ở đây cũng thấy món Thái bên này kiểu fusion heng, có chút biến tấu nhưng không vì thế mà đánh mất đi hương vị đậm đà đặc biệt của ẩm thực xứ chùa Vàng heng, Nọc thấy vẫn thơm ngon lại còn quá chừng đẹp mắt nhờ trưng bày tinh tế và tỉ mỉ nè

Nằm ở mặt tiền Đồng Khỏi heng, sầm uất tráng lệ







Khu vực chờ và tiếp tân thôi đã vô cùng sang chảnh vậy rồi nè, không gian cực thích





Set-up bên trong cũng rất nên thơ lãng mạn, thích hợp hẹn hò hoặc gặp đối tác hay giản đơn là tụ tập đổi gió cũng ok


Vẹm xanh sốt Thái 135k, 5 con thì thấy hơi mắc nhưng món này ngon, sốt cay nồng thơm ngào ngạt, thịt vẹm cũng rất ngọt và săn chắc


Gỏi xoài cua lột chiên giòn 195k, mắc hết hồn luôn vì có chút xíu, hên là gỏi trộn ngon, chua ngọt vừa vị khá đậm đà.

Cua lột 1 con xẻ đôi có áo qua lớp bột chiên nên giòn giòn dai dai mà hơi ít héng, ăn hông đã


Lõi gà nướng ăn kèm xôi 165k, xôi ngon dẻo và mịn.

Lõi gà ướp không quá đặc sắc đậm đà, tương đi cũng chua chua ngọt ngọt chấm ăn kèm thì cũng okye

Đồ chua ăn kèm khá giòn ăn kèm hông ngán


Súp đuôi bò 255k, món này ngon, nước dùng nấu rất tinh tế, thanh ngọt nhưng không nhạt vị đâu nha, nhìn tô canh súp đủ màu sắc rất ư hấp dẫn luôn


Đuôi bò cực chất lượng, ninh mềm, thơm, ăn beo béo


Cá chẽm chiên sốt Thái 295k, phần sốt cực ngon, thơm và thấm vị nhưng hơi ít, nên mấy miếng dưới cùng hơi bị nhạt vì thiếu sốt

Cá được chiên giòn và tách ra miếng vauwf ăn cho mình luôn khá tiện lợi hông cần cực nhọc nhất là các bạn nữ heng


Đây là tuyệt phẩm tráng miệng nè, ngon đáo để luôn. Bánh trứng nướng xôi nếp than 75k. 1 lớp mỏng thôi chứ không dầy nha. Bên trên là đường khè cháy giòn tan, ở giữa là bánh trứng tựa tựa bánh flan, lớp cuối cùng là xôi nếp than ăn bùi bùi dẻo dẻo. Duyệt món này


Panna cotta 75k, vị chanh dây và sả, ăn rất lạ miệng, tuy nhiên phần thạch sữa bên dưới hơi cứng không được mịn và béo cho lắm


Kem Tomyum, nghe lạ heng, viên kem đầy gia vị hành tiêu tỏi ớt luôn nhưng ngon heng, ăn lại không mập vì không sữa, chua chua ngọt ngọt thanh tao vô cùng

Trà sữa Thái và Trà Lapsang 60k/mỗi ly ha, ly nào cũng có viên đá đông cùng loại nhìn yêu dễ sợ. Trà sữa thì bình thường rồi còn trà Lapsang rất lạ heng, nghe thoang thoảng mùi khói uống rất ngộ

Căm vắt 60k

Nước suối gaz 50k






Menu quá chừng món, nhìn choáng váng chới với luôn
Nhân viên bên này được training siêu tốt, tất cả đều dễ thương nhiệt tình, thân thiện đúng lúc, lịch sự đúng chỗ, view đẹp, thức ăn ngon 8/10 nên giá hơi cao chút cũng là điều dễ hiểu, dù vậy Nọc chắc cũng chỉ dám đi dịp đặc biệt thôi bị xót ví lắm nè



