Món Quảng Má Xuân
Là dân Sài Gòn nhưng thích ăn mấy món này lắm nên cứ thấy quán nào bán là lại sà vô ăn thử.
Sau khi đánh chén bít tết Bluebird thì ngó qua kế bên thấy quán này, thế là lại ăn 😋😋😋
Do đã ăn no nên mình chỉ ăn được 1 vài món như hình:
- Bánh bèo: 3.5k 1 chén
- Ram tôm: hình như 40k: ram giòn rụm, cuốn kèm bánh tráng dẻo và rau tươi xanh um. Giá và lá hẹ cũng rất khác, chắc là rau đặc trưng ở QN.
- Hến xúc bánh đa: 40-50k 1 phần. Hến xào rất vừa miệng, bạn nào ăn lạt như mình thì khỏi chấm mắm
- Xu xoa Quảng Ngãi: 20k. Mọi người hay gọi là rau câu. Món này ăn kèm nước đường gừng, vị ngọt thanh thanh, ăn vô mát miệng lắm
- Mình còn uống nước râu bắp nhưng ko chụp hình lại. Cũng vị ngọt thanh của đường phèn (vì mình thấy sợi chỉ 😂 trong ly), mát cả miệng.
- Nước chấm là nước mắm mặn pha với tỏi ớt chứ ko phải nước mắm chua ngọt.
Menu còn nhìu món mà mình lại quên chụp ^.^
Địa chỉ: 120 Bàu Cát 1, Tân Bình
Mình thấy mấy anh Grab và Now đến lấy hàng khá nhìu nên các bạn có thể đặt nếu lười đi.
người yêu thích


