Món quà thu Hà Nội đọng lại trong hàng chè gần 50 năm tuổi đời
Thu Hà Nội đến là mình nghĩ ngay ra mấy món ăn của riêng đất Hà Thành này. Đặc biệt nhất chắc chắn sẽ là cốm.

Món quà thu Hà Nội nức lòng biết bao người nè.

Hàng chè phố cổ ngót nghét 50 năm tuổi đời này lúc nào cũng mang cả trời thu Hà Nội đem về trong từng món.


Đủ loại quà thơm ngon từ chè hoa cau, đỗ đen, đỗ xanh, đến xôi gấc, xôi cốm, cốm xào.


Cô chủ lúc nào cũng nhanh tay lắm, nháy mắt thôi là có chè ra liền.

Thời tiết Hà Nội làm mình thèm mấy món cốm ở đây lắm.

Xôi cốm dẻo thơm, nhìn là mê liền. Thoang thoảng hương cốm non bắt mũi người ăn.

Hạt cốm tơi, bông bông trong bát.

Ăn vào dẻo thơm, lại có lớp chè hoa cau thanh ngọt đi kèm nữa, càng ăn càng gây thương nhớ.

Cốm xào dẻo quánh cũng đáng để thử lắm đó, nếu là người ưa đồ ngọt sẽ thấy ưng miệng còn không thì chắc phải thêm một cốc nước đi kèm để xoa dịu vị ngọt đậm miệng đấy nhé.

Quà thu Hà Nội là đây, mọi người nhớ tranh thủ đi ăn chè xôi cốm vào thời tiết giao mùa đẹp như thế này nhé.


