Món nướng Nhật khét tiếng Sài Thành
Nói khét tiếng cũng hổng quá vì giờ Phổ Đình bành trướng mạnh mẽ lắm rồi, ngẫm lại cũng đúng vì món ăn chất lượng, ngon đậm đà, nhân viên phục vụ cũng khá tốt, nay lại có thêm chi nhánh sát nhà quá là lí tưởng

Chi nhánh mới cũng khá rộng, khang trang nha

Ăn đầu giờ chiều nên vắng vẻ khoẻ dễ sợ

Set-up ưng bụng chưa nè, sạch sẽ ngăn nắp

Chọn 1 cái view đẹp đẹp nè



Dễ thương và chuyên nghiệp ha, mỗi bàn đều có tên staff chịu trách nhiệm nè

Món khai vị, ngon lắm á, này free mỗi người 1 bát, xin thêm cũng được mà tốn tiền, nhớ hông lầm là 15k kaka

Ở đây đặc biệt phần nhờ nước chấm, ngon tàn bạo, cho chút tỏi, hành lá, ớt vào nha, thần thánh lắm

Bếp than nướng là ngon số dzách, hông ưng bếp điện dễ ngán



Ba rọi heo ướp muối 73k, ăn có chút mỡ cho thơm



Ba rọi bò uớp sốt 92k, ăn rất béo, mỡ săn lại ăn cực đã



Thăn bò ớp sốt 143k, thịt thăn ăn săn săn lại có độ mềm vừa phải không dai nha



Lưỡi hoa bò Mỹ 153k, cực phẩm hé hé, ăn mềm nha, trong mềm có độ sựt săn giòn, thơm lừng lựng luôn



Kêu rau quả kèm nướng ăn rất ngon nha, đỡ ngán nữa, đĩa hoành tráng vậy 39k hà

Nước ngọt dễ tiêu hoá khoái khẩu hơn nha cả nhà

Tèng teng....



Nướng vừa săn vàng ăn là vừa nha, vậy bò không bị khô hay dai

Ai đói gọi cơm trắng ăn kèm cũng rất ok ha, 19k/chén nè
Ở đây không đưược chụp menu nhưng món tầm 70k đến 150k thôi, giá ổn so với mặt bằng trung tâm và nhà hàng thế này, nếu đi tối hay giờ trưa cao điểm nhớ đặt bàn nha, nhà hàng rất mau full bàn thiệt đó hehe : )


