MÓN NHẬT GIÁ HẠT DẺ TẠI SÀI GÒN

🏦Kukai Udon 🏃‍♂️95/20 Bắc Hải, P. 15, Quận 10, TP. HCM 💸Giao động từ 40 – 50k ------------------------------------------ ⚡️Được bữa rảnh rỗi, nằm lướt lướt điện thoại đọc mấy trang báo mạng thì phát hiện một hình ảnh nói đến mấy món ngon của Nhật Bản. Tự dưng cơn thèm mì Udon và mì Ramen lại trỗi dậy, bởi thế mình quyết định rủ rê anh bạn già cùng đi ăn. Lần này, mình không chọn địa điểm nhà hàng hạng sang mà quyết định ghé lại tiệm mì có tên Kukai Udon nằm trên đường Bắc Hải Quận 10, để thưởng thức hương vị kỉ niệm nơi tụi mình hẹn hò lần đầu tiên từ hồi còn là sinh viên. Hồi trước, mình nhớ không lầm thì quán nằm tại địa chỉ 146 Chấn Hưng. Quận Tân Bình, nhưng sau đó dời về đây. ⚡️Đúng như tên gọi của quán, Kukai Udon chỉ chuyên bán về mì, vì vậy có thể thấy trên menu mình chụp bên dưới thì có mì Udon và Ramen là chủ yếu. Mình thích nhất vẫn mì Udon đi kèm với tonkatsu (thịt heo chiên xù), còn anh bạn thì thường gọi mì ramen thịt xá xíu, cả hai phần ăn đều được sắp xếp đầy đặn và hài hòa giữa lượng thức ăn, mì và rau nên khi ăn không gây ngán hay nhàm chán. ⚡️Về món ăn của mình, sợi mì Udon mềm dai, nước sốt vừa ăn. Tonkatsu, miếng thịt đi kèm trong phần ăn của mình thì hơi đậm mùi ngũ vị hương, nhưng nó không phải khuyết điểm lớn bởi khi trộn ăn cùng mì thì rất hợp và ngon. Còn ramen xá xíu của anh bạn thì không có gì để bàn, miếng thịt mềm thấm vị hòa quyện với sợi mì dai mềm và nước súp nóng hôi hổi rất vừa vặn. 💁‍♀️Đánh giá chung, thì với mức giá chỉ giao động từ 40 – 50k cho một phần ăn như vậy thì mình thấy OK. Đặc biệt, quán không có wifi nên ngồi ăn tại đây, ngoài được thưởng thức món ăn, thì mình còn có thể tâm sự và nói chuyện nhiều hơn với anh bạn. Vì vậy, với những lần hẹn hò đầu tiên mình cũng rất recommend các bạn đến đây đó.
người yêu thích