Món Nhật bình dân giữa lòng Gò Vấp city 😂

Mình vốn là người không hảo món Nhật cho lắm. Kiểu mùi vị sao á, ăn mấy lần vì thực sự hình đồ ăn Nhật nó toát lên cái sự ngon lắm luôn đó quý dị ơi. Agechan là quán Nhật mà mình ăn từ hồi nó mới mở luôn á. Lúc đầu vô ăn đã thấy ko hợp rồi nhưng kiểu thích ngược sao ý lại mò tới ăn lần nữa. Lần này ăn đúng món hay sao ấy mà thấy ngon với hợp gu lạ thường. Đánh giá: + Chất lượng: Mình gọi mỳ udon bò, cơm bò, viên thanh cua phô mai, và sụn gà chiên. Tên món là mình dựa vô hình để đoán á chứ mình quên tên rồi. 1. Món cơm bò ăn khá ngon, bò cho nhiều lắm nha, nước sốt thấm vô cơm ăn rất đậm đà. 2. Món mỳ udon ăn khá ổn, có kèm theo tôm chiên giòn nữa. Mình thích cơm hơn. 3. Viên thanh cua cũng ngon lắm nè. Giá 2x/2 viên. Mình ko nhớ rõ nữa. 4. Sụn gà chiên ăn giòn nhưng ko đặc biệt. + Giá cả: Nhìn chung giá đồ ăn ở đây đều ở mức trung bình. Một bữa 4 món thì giá chỉ khoảng gần 200k thôi nè. + Không gian: Quán nhỏ, decor xinh lắm á. Bị cái ít bàn nên đông cái là chờ mỏi mợt luôn. + Phục vụ: Hồi xưa đi ăn chờ hơn 30 phút mới lên món. Giờ thì nhanh hơn rồi nhưng nhìn chung vẫn chậm. Rate: 7.5/10
người yêu thích