Món ngon xứ Quảng

Ăn bữa giờ mới trồi lên share cho mọi người chỗ ăn ngon. Ai mà có lỡ mê mẩn ẩm thực xứ Quảng thì ghé thử chỗ này xem nhé. Không gian đậm chất Hội An với tone màu vàng sáng nổi bật. Phía trong có phần giếng trời nên thoáng, không bị bí bách. Mình gọi cao lầu, mì quảng sườn và bánh bèo chén. Món ăn được đựng trong tô, chén sành nhìn mộc mạc, dân dã. Khẩu phần nhìn ít ít vậy thôi mà ăn no bụng chứ không giỡn. Rau dùng kèm tươi, sạch và nhiều. Sợi cao lầu dai, thịt mềm và nhiều, nước lèo xâm xấp rất vừa miệng. Tương ớt ăn kèm ngọt ngọt nên mình múc hết cả lọ hồi nào không hay, đặc biệt là không cay lắm chỉ hơi the thé thôi. Bạn mình dùng mì quảng ăn ổn chứ không đặc sắc lắm. Giá mình có để ở bill đính kèm. Hôm mình đi quán trong thời gian khai trương nên được tặng cái giỏ nho nhỏ có ít bánh ú bên trong, dễ thương xĩu luôn.
14 người yêu thích 0 bình luận