Món ngon Trung Hoa

Hôm nọ mình có cùng mẹ ra sân bay để check in, nhưng thời gian vẫn còn sớm, đằng nào bụng cũng đói rồi, vậy là search xem chỗ nào có đồ ăn ngon. Thấy nhà hàng Yu Shang Lou này cũng được, cũng mới mở nên gia đình mình đã quyết định đến đây để thưởng thức xem sao.
Nhìn qua thì nhà hàng cũng tạm được, ha ha, mẹ mình kêu là không được xem mặt mà bắt hình dong. :D

Vào tới bên trong kể ra cũng không tệ đó chứ. Nội thất cũng rất là bắt mắt, tông trầm, ấm, đem lại cảm giác ấm cúng nữa. Đã từng đi ăn rất nhiều nhà hàng rồi, nhưng mà nhà hàng này đặc biệt ở chỗ là chiếc khăn họ cuốn thành bông hoa hồng, rất khác đẹp. Sự hài hòa giữa nét văn hóa phương đông, với sự lãng mạn của phương tây.
Không những vậy nhà hàng còn rất rộng nữa, có những 5 tầng, cũng chu đáo có thiết kế riêng ra khu vui chơi cho trẻ em nữa.




Đồ ăn ở đây cũng được đấy chứ. Đúng vị Trung Hoa luôn. Nêm nếm đậm đà. Lên đồ cũng nhanh, vì vậy vẫn giữ được hơi ấm và độ ngon của mỗi món nữa. Bày biện cũng đẹp mắt nữa.
Phục vụ ở đây nhanh nhen, nhiệt tình, rất khách sáo.
Tổng thể nhà hàng đều Ok cả. Khi nào có thời gian nhiều hơn, mình chắc chắn sẽ đưa gia đình, hoặc tụ họp bạn bè tại nơi đây, hoặc tổ chức tiệc nữa. Cũng rất thích hợp. Còn muốn đến đây nhiều thêm nữa để thưởng thức hết các đồ ăn ngon ở đây.


