Món ngon ko thể bỏ qua
Trong thành phố hình như cũng có chỗ bán mà phải đặt số lượng lớn mới được ~~ Mình có may mắn được ra Huế ăn 1 lần đúng chỗ ngon nhất thành phố Huế nên khi biết trong SG cuối cùng cũng có chỗ bán thì hí hửng đi check ngay :3

Quán của 2 bạn trẻ Huế giọng đúng khó nghe :v Kiểu này cưới chồng Huế hơi bị khó ==' Quán nho nhỏ chủ cũng là phục vụ :3

Mình tới hơi trễ nên hết bánh nậm rồi T_T Đây là combo 30k: bánh thập cẩm và chè. Bánh bèo và bột lọc đúng chuẩn Huế luôn ah >v< Giống chỗ mình ăn đến 90% từ nước mắm đến lá gói bánh :v Một phần nhiều như này mà có 30k bao gồm cả ly chè thì quá rẻ, rất đáng để thử >v< Hy vọng quán có thêm bánh ram ít nữa thì quá chuẩn.



Ly chè thần thánh đây :3 Cục bột lọc hơi to và bột hơi dày, nhai khá mỏi miệng ==' Thịt heo thì còn cả da nên ăn hơi hơi tanh tí tẹo, mà nước chè có gừng nên khử hết mùi tanh rồi :D Các bạn đừng sợ nó kỳ mà không
dám ăn, cũng khá ok ah ;) Mình đã góp ý với chủ quán, hy vọng sẽ có sự cải thiện :-?

Ngoài ra còn được trà đá miễn phí + rau câu tráng miệng, 30k mà ăn uống quá trời :))
