Món ngon, chủ chảnh là không đợi chờ.
Địa chỉ : khu này là vào khúc rừng rú rồi nên không chơi địa chỉ nha, chỉ bíêt trên đường xuống Thung Lũng Vàng - Đà Lạt thôi.
Giờ bán : từ 7g sáng tới 12g trưa thì phải, sau đó thì hỏng biết .
Chỗ này thì phải đặt trước nha, tranh thủ hôm vừa tới Đà Lạt là đặt liền SĐT : 0933189067 - gọi sớm bị nạt cho 1 cái 'đang bán gọi lại sau 4g chiều' T_T co ro ngồi ăn nho luôn.
Gọi thì chỉ cần báo số người ăn, bên đó sẽ hẹn lại một giờ chính xác khôn hồn đi cho tầm giờ đó không thì sẽ có 1 chuyện vui xảy ra - sẽ được tiết lộ vào cuối chương trình review .
À để chỉ dẫn cái đường vào cho dễ. Đầu tiên hỏi xe ôm đường đi Thung Lũng Vàng, thì sẽ đựơc chỉ tới khu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, chạy lon lon 1 chút sẽ tới cái bùng binh này....

Tới cái bùng binh này, thì chạy thẳng qua kia luôn, để ý phía bên tay trái 1 chút...
Đụng cái bảng này thì quẹo dzô, cứ con đường đó mà thẳng tiến .


Trên đường cảnh đẹp cực kỳ @_@ nhớ mang theo máy ảnh dừng lại chụp hình là số dzách, ví dụ như vầy ...

Ít có điên lắm .

Cứ bon bon như thế khỏang 3 cây số sẽ thấy phía bên tay phải vườn dâu Mỹ Tiên là rề rề chậm chậm quan sát.
Lẫn trong núi rừng đại ngàn sẽ có cái nhà này, cái bảng xíu xiu à @_@ rất là thách thức người dzòm.
Dựng xe nép phía trên rồi đi bộ xuống nhà, cứ để không ai thèm lấy đâu
đi Đà Lạt thích nhất khỏang này, cứ dựng xe vào ăn thôi thiên lôi trông dùm cho.
Nhưng chủ quán cũng dặn dò cẩn thận nha hình như ayun là tên ông chủ quán.

Xuống cái dốc này là tới nhà cũng kiểu ưa thiên nhiên, hoa cỏ mọc 2 bên lối thích ghê.
Có thể tự do chọn khu ngồi bàn hay ngồi sàn đều được nha!.
Nhưng muốn lên sàn gỗ ngồi cho mát đít thì chịu khó vầy ghi chi chít luôn.
Có cả võng nằm cho ai lỡ quá chén nữa nha chu đáo dễ sợ.
Ngồi chơi chờ khỏang 5p dọn cơm , đi chụp tá lả chơi :




Gia chủ rất chịu trang hòang cho quán ăn đặc biệt của mình .
Thấy thích là treo lên thôi .
Cho nên mấy lúc cũng khó hiểu, dạng như cái này . Bạn Sói nói con rắn, Sói cãi lại hơi lớn họng ' điên, cái cu của con ngựa' => bị bà chủ bả liếc T_T.
Cảnh vật xung quanh cũng mát mẻ lắm nhé . Thích cực.
Sau 5p cơm cũng dọn lên, đúng giờ nên cơm dọn lên nóng hổi à siêu thích.
Theo yêu cầu đặt cho 2 người thì gồm :

Nữa con gà nướng - 190k + 1 cây lam - 25k.
Cây lam cũng dài và to khủng khiếp, hơn cả con gà.
Da gà nướng cực giòn nhé, ướp vừa tới nên vị khá đậm đà, khỏi chấm luôn cũng quá ngon rùi.
Chín tận trong luôn, chả có tí gân máu đỏ nào .

Bị cái là gà Tam Hòang nhé không phải gà ta nên thịt cũng không đựơc dai ngon cho lắm .
Về cơm lam thì càng rực chả bíêt nấu kiểu gì mà trong thì mềm thơm, mà ở ngòai giòn rụm luôn.
Ăn miếng nào, đáng tiền miếng đó.
Cải xào lòng gà - 35k.

Dùng lọai cải mà người ta hay muối chua đó, nên xào lên ăn hơi đắng đắng và khó ăn 1 xíu @_@.
Có mề gà ở gưới nữa bươi bươi lên mới thấy nha .
1 vỉ heo nướng lá chuối (200gr) - 100k.

Nhìn bề ngòai hơi bụi bặm 1 tí
.
Bên trong thì thơm cực kỳ, thịt ướp với nhìêu sả non và cái lá gì đó, hình như là mắc khén. Thơm nức mũi luôn í.
Dùng chung với cơm lam nữa là số dzách.
Salad dầu giấm - 30k.

Món này thì hơi bình thường, không đựơc đặc sắc lắm.
Ngòai chén nứơc mắm sống + ớt hiểm để chấm, thì....
Còn có chén này, hình như là 1 lọai rau rừng nào đó giã với muối có vị mặn mặn cay cay.
Dùng chung với cơm lam và gà nướng là ngon lành cành đào.
Ngòai ra còn có phụ kiện là rượu nha, tặng kèm combo
.
Cỡ 1 xị cho 2 người lai rai mà ngặt cái đường xa nên chọn cái khác ....
Pepsi - 15k.
Uống cho dễ tiêu
Tồng bill cho 2 mạng là 405k. Mà lên khẩu phần cũng hay, đủ đồ ăn để vừa no chắc tại Sói và bạn ăn cũng mạnh
.
Này mới sốc nè @_@ có 1 đòan khách cũng khá đông, hẹn 11g mà 12g mới lếch thân tới. Bị bà chủ với ông chủ ào ra chửi sối sả vào mặt xong đuổi về T_T kinh hồn, Sói nghe mà xanh mặt ngồi co ro trong góc luôn @_@.
Đây là bà chủ @_@ nhìn hiền hiền mà dữ lắm luôn. Nhưng đựơc chuyện thì bả nói cũng diệu dàng, nhưng Sói luôn trong tư thế phòng thủ khi tiếp chuyện 

Úp lại cái bảng hiệu cho liên hệ nè :
Sói.


