Món mì 🍜 không xa lạ gì với người Chợ Lớn mà khi nhắc đến thì không cầm lòng được 🤤🤤🤤 !!!
- Hôm nay tự nhiên thèm mì vịt tiềm , sẵn 20/10 mình cùng mẹ đi ăn cho đã cơn thèm. Thường mình ăn ở tiệm trên đường Nguyễn Chí Thanh Q11 hoặc Nguyễn Trãi Q5, nhưng nay mẹ kêu sang Huê Ký đối diện Chợ Rẫy ăn thử.(2 tiệm trên cũng đã lâu năm và có tiếng rồi)
- Quán khi mình tới cũng khá đông, nhưng nhân viên pv khi thấy mình đến liền tới hỏi món và sắp xếp bàn cho mình ngay, đây là điều mình khá ưng, vì nhiều quán cho ngồi đợi mệt nghỉ thôi :)) , quán khá sạch sẽ.
- Về món ăn thì mình gọi 2 tô Mì Vịt Tiềm (1 nước + 1 khô) Giá là 110k/tô.
** Mì nước : nước lèo tạm được, mì cũng ổn
**Đùi Vịt to , nhưng không đc ngon lắm, da không đc giòn và thịt hơi dai tí.
** Mì khô : mì trộn hơi mặn (có lẻ trộn dầu hào hơi quá tay) (cái này do mẹ mình nhận xét)
** Quán có 1 chai sốt ớt hình như tự pha, vị khá ngon, chua chua cay cay và thơm mùi tỏi.
- 2 mẹ con mình sử dụng 2 cái khăn: 3k/1 cái
+++Tổng bill: 226k
- Có 1 điều mình không ưng lắm, với giá tiền tô mì như vậy, nhưng vẫn thu tiền gửi xe 5k.
người yêu thích


