[MÓN HÀ NỘI NGAY ĐẤT SÀI THÀNH]

[NHỚ HÀ NỘI RẤT NHIỀU] Mặc dù mang tiếng là mất gốc chứ em vẫn rất là yêu Hà Nội. Vui vì sắp được về quê ăn Tết nên giờ tập ăn tập uống mấy món ở Hà Nội để ra đó còn so sánh đánh giá cho cả nhà iu còn tham khảo ạ. ➡️Không gian: Em mặc dù không được giàu có nhưng mà vẫn có đủ kinh phí để đi mấy chỗ sang trọng. Có điều em thích mấy quán mà ngồi lề đường, ngắm người ta đi qua đi lại hơn. Được cái quán ngay Tôn Đức Thắng, đối diện là sông Sài Gòn (Cảng tàu Bạch Đằng??) nên rất chi là chill. Thêm cái không khí đông người nhộn nhịp nhưng không bị ồn ào nữa. Rất chi là chim ưng luôn ấy ạ. ➡️Đồ uống: Em gọi hai Cacao Trứng (40k) thì thấy cực kì là thoả mãn luôn ạ. Lớp kem trứng phía trên thì béo ngậy, thơm, không hề bị tanh, có chút bột Cacao ở trên để không bị ngấy. Mọi người khuấy nhẹ lớp kem phía trên một chút, đảm bảo thơm đến hoàn hảo luôn ạ. Cacao ở dưới thì nóng, có điều hơi ít quá, nhưng mà uống cũng rất vừa miệng. Thơm, đắng nhẹ, hoà thêm cái beo béo của kem trứng ở trên. Em có gọi thêm Khoai Tây Lắc Phô Mai (40k) ăn cũng rất oke. Kiểu nó là một combo đi chung với nhau luôn ấy ạ. Rất là highly recommend cả nhà bộ đôi này ạ. 🍃Giá đồ uống khá oke ạ. Món có kem trứng thì có Nóng/Lạnh tuỳ khẩu vị mọi người nhé. Em sẽ đính kèm menu quán luôn ạ 👉🏻 Đừng quên mang loa theo, bật một bản tình ca, ngả lưng nhìn ngắm xem Sài Gòn hôm nay vội vã thế nào nhé. Gửi xe free bên hông quán. Nhân viên dễ thương nhiệt tình. Và tự phục vụ mọi người nhé. Có cục rung khi món đã làm xong đó ạ. Chúc mọi người chill thiệt dui, heo thì và ba lần xi a gà giá thịt heo tăng. Hết rồi Ố Là La 📍Cà phê Trứng 3T - 1A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM, Nam Bộ, Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Á, Trái Đất, Hệ Mặt Trời, Vũ Trụ Đầy Sao Có Hố Đen.
người yêu thích