Mòn dép với hẻm ăn vặt " rụng răng" , có quán Maroc với phong cách siêu chảnh
Nói là hẻm chứ thật ra con đường này cũng to lắm, nằm cặp mé sông nên mát rượi hà, chiều chiều nguyên đám mình kéo ra khu này là ăn vặt là hết sẩy con bà bảy.Khu này có nhiều quán lắm nha, chủ yếu là mấy món bánh flan, đồ chiên, trà chanh ,gỏi khô bò, chè khúc bạch ,nước uống ...các kiểu trải dài suốt con hẻm lun. Đi dạo một vòng thì quyết định tấp vô quán ăn vặt Ma rốc này vì thấy sạch sẽ hoành tráng ,món ăn cũng phong phú , nhìn hấp dẫn lại có đông người ăn nữa.


Thiệt tình là nguyên đám vô ngồi lỡ oder rồi nên đành ngồi ăn lun, chứ thiệt tính mình cũng nóng lắm bức xúc định đi về với cái thái độ phục vụ quạo quọ thiếu thân thiện ở đây lắm. Không phải một người mà là nguyên cái đội ở đây ai cũng thế, vô ăn trả tiền mà cứ như là xin không bằng ấy. Tụi mình gọi oder món mà đám mình kêu 2 -3 lần mà nguyên dàn nhân viên đứng giả lơ như ko nghe vậy. Rồi đợi món lâu nên hỏi lại thì bảo ngồi ghế đợi đi, từ từ có liền.Thấy mọi người ăn cũng đông chắc do ngon rẻ mà đành vậy hay do tại do mình ko quen với kiểu phục vụ thiếu thân thiện vậy nên thấy khó chịu lắm.Hông biết mấy bạn ăn ở đây thì thấy thế nào chứ...




Hoành tráng lệ cho cử chiều bọn em ah!!!!





Khúc bạch thập cẩm 18k , so sánh với khúc bạch Thanh thì khoảng 8-10, nước ngon nhưng không thơm, phần hạnh nhân cũng ko được thơm lắm nhưng được cái là trái cây tươi. Món chè khúc bạch này thì mình vẫn thích ăn bên quán bánh canh trảng bàng hơn- siêu thơm mà hơi mắc tới 25k chén lựng


có bạch quả và hạt sen nữa kìa kìa


Cái nào có phô mai là đám mình mê tít, kêu 2 loại rau câu dừa phô mai và mình gọi một cái rau câu phô mai mà ra thấy lạ lạ, hình với tên gọi sao rối ben lên. Ăn vị ổn thôi chứ ko ngon, còn phần rau câu dừa hình như có mùi rồi, chỉ ăn được miếng phô mai thôi.


Bánh flan size chành bành nè haha- 8k cái nha, ăn đáng tiền và chất ghê, chưa ăn bánh flan đâu ngon vậy lun á. Ăn ngập răng đến rụng răng thiệt. ahaha, coi trong hình vậy thôi chứ bên ngoài bánh bự và dày




Trà chanh chum - 10k

Chum khá to uống khá phê

Mình gọi phần đồ chiên thập cẩm- 60k cho nguyên đám ăn lun, tính ra thử ra nếu 10k xiên thì dĩa này khá nhiều , trong này nhiều món lắm: bò viên, tôm viên, cá viên, há cảo, hoành thánh, chả cá trứng cút, đậu bắp,...



có cả nguyên con tôm, mà ăn ko có mùi tôm bột hơi nhiều

chả cá trứng cút nè, bên trong có tiêu nên ăn thơm lắm, thích nhất viên này




gỏi cuốn - 4k/ cuốn, nhìn chất thiệt nhưng nên ăn với mắm chứ tương ở đây làm ko ngon


gỏi khô bò - 18k , vị ăn tạm ổn ko có đánh giá gì


Khoai tây lắc phô mai - 18k , phô mai béo nhưng hơi nhạt mùi, khoai tây giòn ăn cũng tạm ổn, ( mình vẫn thích món khoai tây phô mai bên Beefsteak Lan Nhi nhất )

Điểm (+): Đậu xe bên trong nhà nên cũng khá yên tâm- mà mn nhớ dắt bộ vô nha ko cho chạy xe vô hình như để xe nhờ nhà mướn thì phải), món ăn vặt phong phú đa dạng, vào đây thích nhất mấy món nước và bánh flan rất ngon, khúc bạch ăn ổn,gía cả mềm.
Điểm trừ : dàn nhân viên phục vụ siêu chảnh, quạo quọ, không được thân thiện.mấy món rau câu có mùi hôi ê


