🌝 MÓN CHAY KHU MỸ ĐÌNH 🍽
_ponim.tastes
Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng sao lại phải bỏ ra gần 200k để đi ăn một bữa toàn rau? Mình nghĩ là xứng đáng! Bữa chay này không phải là buffet chay mà là gọi món. Tình cờ biết đến quán này khi đang lướt lướt facebook, thấy không gian quán khá ổn, đồ ăn khá chill nên đặt bàn đi luôn (trùng hợp là cũng đúng dịp rằm).
Quán ở tầng 2, khá nhỏ, chỉ kê đủ 7 bàn ăn thôi. Vừa bước vào quán đã nghe thấy tiếng nhạc thiền êm tai, bên trong quán cũng rất yên bình, kiểu vừa bước vào đã thấy thư thái ý 😂 phù hợp với những bạn nào đang bị stress (như mình) đến vừa được thưởng thức đồ ăn ngon, vừa thả mình theo tiếng nhạc, cực thư giãn ☺️ Khách ở đây cũng không ồn ào như những nơi khác.
Ở đây có món súp nấm tuyết và món chuối đậu om niêu là highly recommend cho mọi người nhé, ngoài ra nên gọi thêm niêu cơm nấm (có cả cháy ở đáy ăn rất ngon 🤤) Nem rán ăn cũng khá ổn, có trà gạo lứt uống cũng rất thơm.
Một điểm trừ là quán không có chỗ để xe, phải gửi xe ngay đối diện mất thêm 5k và chưa có thanh toán bằng thẻ ạ 😭
📍 Địa chỉ: Nhà hàng chay Búp Sen - Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
💸 Giá: ~150k/người
⏰ Mở cửa: 10:30 - 14:00; 17:30 - 21:00
người yêu thích


