Món bánh bèo thần thánh - chân ái của cuộc đời 😁
Hehe...tiêu đề hơi lố ha mấy huynh. Nội dung là tui và ng iu cùng có sở thích ăn những món đặc trưng vùng miền ( dân mê du lịch nó vậy đó 😎 ). Hôm bữa lướt face thấy cô bạn comment đặt bánh Huế của một quán trên mạng, thấy hình ảnh bắt mắt nên lân la và xem 😊.
Hình ảnh thì khá là bắt mắt zôi đó, ko biết thực tế mùi vị ra sao. Thế là lưu địa chỉ quán và đi khảo sát ngay.
Quán nằm trên đường ĐẶNG VĂN NGỮ , quận Phú Nhuận khá là dễ tìm.
Ah, thì ra là chi nhánh BÁNH BÈO THANH NGA nổi tiếng xưa giờ. Nhưng ở đây so với quán gốc thì sạch sẽ thoáng mát hơn, menu đa dạng hơn, và nhân viên hài hước dễ thương. Tui thích 👍
Vì đi 2 ng nên chỉ ăn những món chính đặc trưng của quán : Bèo, Nậm, Lọc, Ram ít
2 đứa tui keu phần combo 3 món + 2 nước129k no cành bụng mà tiết kiệm đc 26k 😁😁😁
Bánh bèo dẻo dẻo, hơi dai nhân tôm , kèm da heo giòn rụm, hành phi thơm thơm . Món này là ‘chân ái ‘ - ng iu tui nói. Còn tui thích bánh lọc, dai dai ăn kèm nhân con tôm to ướp dậm đà, chứ ko phải kiểu ngọt ngọt như mấy chỗ trước đây tui ăn. Bánh nậm thì tui thấy cũng được, nhân đầy thịt. Ấn tượng nhất là nước mắm, rất ngon luôn. Tham quá nên ăn xong uống nước thấy bà 2 đứa luôn 😭.
Nói chung là anh em cùng tâm hồn ăn uống thì nên thử qua nha. Thêm 1 địa chỉ đáng để ghi nhớ 👌.
Địa chỉ quán: 129A Đặng Văn Ngữ , phú nhuận
Quán có fanpage,tui add để đặt món: @banhbeo129dangvanngu
Ps: điện thoại cùi bắp + đi ăn buổi tối—> combo huỷ diệt cho 1 tấm hình sống ảo. Nên là lấy hình của quán cho nó hấp dẫn 😂😂😂. Đồng môn đừng ném đá e nghen
người yêu thích


