Món ăn Việt trong không gian Tây
Quán có decor khá lạ, làm mình nhớ đến kiểu Sài Gòn cũ. Đồ ăn kiểu cơm Việt, có các món chả giò, cơm chiên Ngọc Châu khá ngon, hợp khẩu vị của mình. Món ưng nhất là cơm chiên bò, bò nhiều mà mềm nên ăn đã lắm. Cơm chiên thì tơi, thơm mùi chảo gang, vừa vặn không phải nêm nếm gì luôn. Cái phần to to là thịt luộc cuốn bánh tráng, thịt năm chỉ tỉ lệ mỡ với thịt rất vừa phải, rau thì nhiều với tươi rói, nước mắm tỏi ớt bao bắt miệng. Gỏi bò trộn khế siêu ngon, chua chua ngọt ngọt dễ ăn cực.
Gỏi bò trộn khế siêu ngon, chua chua ngọt ngọt dễ ăn cực mà hành nhiều quá hụ hụ. Sườn non nướng cũng xuất sắc, cục thịt dòm to dị mà mềm xỉu, nêm nếm vừa miệng hông cần chắm dù cái sốt muối xanh ở đây cũng thơm. Nói chung dù là mấy món Việt Nam quen thuộc thôi mà nguyên liệu chất lượng với nêm nếm hợp khẩu vị nên ăn ưng lắm hihi
Ưng nhất việc quán dùng ống hút cỏ, 100% thân thiện với môi trường luôn.
0 người yêu thích
0 bình luận