Món Ăn Vặt.
Đi ngang nguyễn Văn Linh thấy quán tên lạ lạ với setup từ những thùng container nên ghé, sẵn núp mưa luôn 🌧
View : Quán đặc biệt có cánh đồng hoa hướng dương để cho khách chụp ảnh, vì mưa nên không chụp được 😢 . Dưới sân có ghế ngồi kiểu lề đường, thoáng mát. Buổi tối mở đèn chắc đẹp lắm
Bên trong thì có máy lạnh, sạch sẽ chỗ ngồi hơi chậc so với mình 😬
Menu : Giá các món từ 30k . Đặc biệt có món cơm cháy kho quẹt khá ổn .
Trà, soda : Bình thường như bao quán, trà đào dùng chanh giấy nên thơm lắm.
Cơm cháy : Giòn, có cốt dừa béo béo
Nem chua rán : bình thường
bánh xếp hàn quốc: ngon
Mắm ruốc kho : hơi lỏng
Địa chỉ : 18b nguyễn văn linh, bình hưng, bình chánh
Các bạn đi hướng bến xe Q8 xuống tới ngã tư nguyễn văn linh thi quẹo trái đi chút là tới, quán nằm bên tay phải .
Cô chủ dễ thương thấy mình đi mưa nên cho nhân viên đem dù ra đón.
Tổng bill cho 4 người no say là 375k được giảm 75k còn 300k 🥰
Điểm 9/10 vì hơi xa trung tâm với menu ít món .
Nguồn: Trang Nguyễn
3 người yêu thích
0 bình luận