MÓN ĂN THÌ NGON VÔ ĐỐI NHƯNG BỒI BÀN THÌ:

Một lần và ko có lần sau ạ, đến giờ cái sự ấp ức trong tôi cũng chịu đựng đủ khi một thằng nhân viên nhỏ tuổi hơn tôi nhiều mà tỏ ra sự hỗn láo khi phục vụ tôi cùng các bạn đi cùng. Đó là tôi đang nói giảm nói tránh chứ phải kể ra nữa thì hết cả cái giàn phục vụ của quán này phải nói là " đây là sân chơi của bọn tao" Thôi nói thật tin hay ko thì nếu các bạn muốn thì cứ đi mà trải nghiệm lẩu chan nước mắt nhé, đây là cách tôi gọi. Một lần trong đời nếu có cơ hội thì tôi sẽ ko đời nào quay lại nữa và nếu đủ trang giấy thì tôi sẽ viết review tới hết cho ai đam mê ăn uống đều biết.
0 người yêu thích