Món ăn ngày tết ở Tạp hoá của Thi
Mình có mua của bạn này 1 hũ củ kiệu ngâm đường (125k/hũ 1 kg), 1 rong biển cháy tỏi (35k/hũ), 1 đậu phộng lắc phô mai (65k/hũ). Riviu theo thứ tự đi ha.
Kiệu ngon, trăng trắng (yên tâm là không có hoá chất gì đâu), giòn giòn, chua chua ngọt ngọt vừa phải, không gắt quá. Nói chung là mình thấy ngon cực, 5/5 nhe.
Tiếp theo là rong biển cháy tỏi, cũng ngon nốt, nhưng mà hơi vụn quá, miếng rong biển nhỏ nhỏ nhiều lắm. Điểm cộng là có để sẵn 1 bịch muối trong hũ, muốn ăn mặn thì rắc vào nè (nhớ lắc đều lên để không bị chỗ mặn chỗ lạt nhe). 4.5/5.
Cuối cùng là đậu phộng lắc phô mai 🧀 Vị béo béo của đậu phỗng thêm bột phô mai nữa, béo cực luôn. Ăn ngon á, nhưng ăn nhiều dễ bị ngán, lâu lâu ăn chút chút thì đc á. Nếu các bạn không thích béo nhiều thì ăn đậu phộng lắc xí muội thử, mình có dùng 1 ít thì thấy xí muội ổn hơn, thích hợp cho những bạn không thích ăn béo quá. Điểm 4.5/5.
Có điểm cộng là người bán vui vẻ, nhiệt tình tư vấn nhe. À, còn có món dưa cải muối, mình chưa ăn nên không biết thế nào 😅
0 người yêu thích