Món ăn không thể bỏ qua khi tới Đà Lạt - bánh căn

Đi cùng gia đình đến Đà Lạt du lịch, cả nhà già trẻ lớn bé mỗi người lại thích ăn 1 thứ. Thế là tấp ngay vào quán này. Ở quán có bán từ bánh căn đến bánh ướt lòng gà rồi cháo gà gỏi gà đồ luôn. Mình ăn bánh căn thì thấy vừa miệng, dễ ăn (nhưng theo cá nhân mình thì bánh căn cây bơ ngon hơn :)) Bánh ướt lòng gà thì người nhà mình nói ăn ngon, 1 phần nhiều đồ ăn. Cháo thì cũng dễ ăn và bình thường thôi. Nhưng cái đặc sắc nằm ở đây nè... sữa chua phô mai ở đây ngon cực nha. Mà cũng ko hiểu sao ngon được vậy, sữa chua dẻo dẻo chua chua hoà quyện với vị phô mai béo bùi. 10/10 luôn. Do đi ăn cả nhà đông nên 1 người tính rồi về share nên mình ko nhớ giá nhưng ấn tượng sữa chua phô mai ngon nhức nách là 10k/hũ, lúc về nhà mình còn đặt 50 hũ xách về cơ 😅
người yêu thích