Món Ấn đúng vị giữa lòng thành phố

📍 Tandoor Indian Restaurant 39 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận Nhứt ______ Một ngày đẹp trời được nhỏ bạn rủ đi ăn món Ấn Độ. Mình là một người ăn cay cực kỳ... dở 🥵 .. Nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần đến nhà hàng - nhìn bạn ăn - về nhà ăn mì gói rồi 😅 Tuy nhiên khi đến quán thì mình mới phát hiện thực đơn có khá nhiều sự lựa chọn, đặc biệt có cả những món ít cay, không cay dành cho những người dở dở như mình. Điểm cộng tuyệt đối đến từ team anti đồ cay 😆 Thế là mình cũng order vài món được anh phục vụ recommend là nên thử xem sao. Kết quả quá tuyệt vời. Phần món nướng hơi cay (siêu cay so với mình) nhưng bù lại là quá ngon, rất đáng để mình vừa ăn vừa lau nước mắt 🙊 .. Phần cà ri siêu ngon, chuẩn vị Ấn luôn, ăn rồi cứ muốn ăn nữa không thể dừng lại. Vị dịu, không quá cay và vừa ăn lắm luôn 🤤 .. Mình có gọi thêm một phần thanh cá chiên giòn, tuy cay nhưng như mình đã nói: XỨNG ĐÁNG ❤️ Giá các món ăn tầm trung bình, khoảng 200 đến 300k một món. Với hương vị này thì mình nghĩ giá tiền như vậy là không hề đắt đâu nè. Về đồ uống thì quán có đủ loại, đặc biệt menu rượu vang phong phú. Mình có order một chai vang trắng, giá em này rơi vào khoảng 1.000.000 🤩 Anh quản lý người Ấn nói tiếng Việt siêu đỉnh. Các bạn phục vụ bảo anh ở Việt Nam hơn 10 năm rồi. À quên nữa, quán này thì quá nổi tiếng lâu rồi vì từ lúc còn be bé mình cũng thường hay đi ngang đây. Các bạn phục vụ rất nhiệt tình, luôn tươi cười. Đây là một trong những tiêu chí mà mình luôn đặc biệt quan tâm khi đến các nhà hàng 🕊 Nếu bạn muốn có một buổi tối hẹn hò “nóng bỏng” theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, thì thử ghé Tandoor ngay nhé 🤪 Theo dõi mình để cùng tiếp tục Alcohol Tour với mình nhé ❤️
người yêu thích