Món ăn cũng tạm, giá cả hơi cao
Ăn cũng lâu rồi mà lười review, nay mới review thôi =.= Quán nhỏ, lúc mình ghé cũng chiều rồi nên khá vắng. Menu nhiều món, nhìn thôi cũng thấy chóng mặt chứ đừng nói đọc ==' Lúc đó có voucher mới dám mạnh tay gọi món :)) Nhìn thấy rẻ chứ ăn sơ sơ cả chục dĩa cũng chả no :v
Yaua chanh dây + pink lady. Yaua chua vãi luôn ~~ Cho mứt hơi nhiều, không thấy đặc biệt gì, về nhà tự làm cũng được :v Soda thì đâu cũng như nhau thôi
Blue sky, khát quá mới gọi thêm 1 ly soda nữa để uống
Khoai tây chiên, có cho mayonnaise ở trên, chắc có trộn thêm mù tạt mật ong gì đó, ăn thấy không giống mayonnaise chỗ khác. Ăn cũng được, dĩa cũng nhiều, không mắc
Salad giấm vua, giấm vua là giấm balsamic ah. Tự nhiên cho thêm sốt mayonnaise chả biết làm gì ~~ Giấm ăn không thấy mình ăn trong nhà hàng Tây, sao nghi không phải giấm balsamic thiệt :v
Súp miso, húp cho bớt ngán, mà tại mình ăn set nên nó có súp sẵn ở trỏng :v Chắc chỗ nào bán món này cũng dùng chung gói gia vị, ăn thấy 10 chỗ như 1 :v
Chả giò sữa, ăn cũng được mà hơi ngán, tại món nào cũng ngọt ngọt rồi chấm mayonnaise =='
Combo bò: bò nướng sả cây + thăn bò nướng hành + thăn bò nướng tỏi baro + thăn bò nướng ớt xanh & hành tây. Bò nướng sả là ăn ok nhất, tại nó mềm :)) Mấy cái bò kia mình ăn thấy cứng ==' Uớp na ná nhau, gọi khác sốt cũng không thấy sự khác biệt nhiều ~~
Thăn bò nướng tỏi
Đậu bắp nướng, ướp hơi cay nhưng ngon :3 Mình ghiền đậu bắp nướng dã man luôn ah >.<
Cá trứng nướng, ăn cũng được, cá trứng ăn dễ bị nát, làm mạnh tay là nó nát tét bét ah =='
Bạch tuộc nướng, bạch tuộc dai, ăn chưa thấy gì đặc biệt. Mà bạch tuộc nướng mình chỉ thấy mấy quán ốc là làm ngon :(
Ba rọi cuộn đậu bắp nướng, ba rọi mỡ không là mỡ, cũng may có cái đậu bắp ngon níu kéo lại
Ba rọi cuộn kim chi nướng, ba rọi lại siêu nhiều mỡ, kimchi chắc do nướng nên ăn không thấy chua hay cay gì hết ~~
Không nhớ ăn hết 500k hay sao ah quên rồi. Ăn vậy chứ 2 người chả no đâu, phải độn thêm bánh mì vào ~~ Thà ăn buffet còn ngon hơn ~~ Gía này sinh viên ăn chắc mạc sớm ~~ Thấy đối diện mình có bàn kia ăn kêu món liên tục =)) Hình như 5 người mà kêu phải 6 7 lần ah :v Mà lúc mình vào là đã ăn rồi nha ~~ Nhân viên cũng chả niềm nở gì, kiểu như bị ép phải pv ah ~~