MómTouch gà ngon HQ

Nghe giang hồ đồn là ngon lắm, đi thử ăn ngon thiệt, mấy bạn note lại nha! Mình hay ăn bên chi nhánh Hoàng Việt quận Tân Bình, hình như có bên Q4 (không chắc nữa hihi, bị mù đường). Mình gọi gà sốt mật ong, burger gà cay, và khoai tây chiên, coca, 7up (hình như cái này là combo luôn á, tại mình não cá k nhớ rõ, mng vào xem menu chắc rõ hơn :))))) ). Như đã nói ở trên thực sự nó ngon lắm luôn, da gà bọc chiên giòn rụm, mặc dù còn đọng hơi dầu, thịt gà mềm, mọng nước ngọt thịt, bên ngoài là một lớp mật ong phủ dày, nhiều tới nỗi ăn còn dư phải xé gà ra chấm luôn, mật ong xịn, ngon và thơm, không ngọt gắt như nc đường fake đâu hihi. Ăn vừa ngon mà zất là yên tâm luôn. Tiếp theo là burger gà cay, nó là gà không xương chiên giòn, với lại cái hộp sốt cay HQ, dĩ nhiên là có nêm nếm lại, vừa miệng hơn không mặn quá. Và cái hay ở đây mình thích là có thêm sốt mayo béo béo trung hoà vị lại với sốt cay, và thay vị sử dụng cà chua (cái thanh xuân mình bỏ qua cái cà chua sống rồi mình ăn không được vì cứ thấy mùi tanh tanh) thì quán sử dụng ớt chuông đỏ rất thơm và ngon, mùi lạ, với ớt đỏ thì ngọt hơn cái xanh với vàng (theo mình là vậy), và có dưa leo ngâm chua ăn cũng ngon nữa. Có điều là vỏ vánh burger hơn khô, hem thích. Khoai tây chiên siêu giòn, không bị dầu, chụp hình gần 1 tiếng mà không bị ỉu, thích lắm trời ơiiiiii. Không gian hơi nhỏ, cửa kính thông với cái công ty kế bên, không có không gian riêng tư lắm. Và hem có bảo vệ phải tự ngồi trông xe đó, không thoải mái chút nào, nhân viên cũng bình thường :))))
0 người yêu thích