Mồi ngon cho Tết

Thằng bạn chung phòng đặt mồi ngon, mang về tiễn anh em về Tết. Nghe đồn toàn mồi Đắc Lắc hảo hạng nha.

Chỗ này làm có vẻ kỹ nè, gói nilon 2 3 lớp.

Được 2 hũ chất lượng dữ dội thế này đây.

Khô heo Đắc Lắc - 260k/nửa ký.

Khá là nhiều, không phải hàng cáctông xé ra trộn gia vị như báo chí hay nói đâu nhé, thịt khô xé thứ thiệt luôn.

Đây, zoom cho mọi người coi, hoàn toàn là thịt được xé tỉ mỉ.

Làm luôn như vầy cho nó dân dã, hehe.

Mần miếng chanh cho thêm độ chua nè, khô mặn mặn mà vắt chanh chua chua vô thì làm mồi bá đạo vô cùng.

Khô heo đậm vị nhưng không quá mặn hay cay, ngon chủ yếu là nhờ vị ngọt thịt và ướp gia vị vừa miệng.

Gân bò Đắc Lắc - 520k/kg. Hình như có bán hũ nửa ký nữa đó.

Mùi cay nồng đặc trưng xộc vào mũi ngay từ khi gắp em nó ra. Gân bò được cắt gọt tỉ mẩn thành hình hoa, vừa dễ thấm vị ướp của hành tỏi ớt, vừa thẩm mỹ cao.

Ăn với cơm chua chua cay cay, gân giòn nhai rồm rộp rất là thích. Thiệt tình ngon nhất là phải ăn chung với bánh tét, thêm củ kiệu nữa thì mới thần thánh nha.


