Mỗi lần thèm sủi cảo thì mọi người đi đâuuuuu⁉️

Đa số mỗi lần mình thèm sủi cảo, mì khô là đều tới đường Hà Tôn Quyền hết, ở đó có nhiều quán, chắc mình ăn hầu hết mấy cái quán trên con đường đó luôn rồi á nhưng quán mà hợp với khẩu vị của mình nhất thì là quán này - sủi cảo Ngọc Ý. 😋 - Quán này khá là lâu đời, nhớ lúc trước tầm cấp 2 thì ba mẹ có dắt mình đi ăn ở quán này, rồi về sau mấy đứa bạn nó cũng dắt mấy quán khác gần đó mà cũng thấy không hợp khẩu vị cho lắm. - Ở đây giá thì tầm khoảng 30k-70k thôi mà phần ăn hơi bị nhiều luôn á. Lần này đi ăn cả bọn 5 đứa nên cũng kêu được vài dĩa ăn cho no :3 - Sủi cảo chiên 53k ở đây cũng ngon lắm nha, giòn rụm, lần nào tới t cũng ăn hết trơn :)) 😋 - Sủi cảo khô sốt dầu hào miếng nào miếng nấy khá lớn, đầy thịt, có cả 1 con tôm ở bên trong nữa, chấm nước chấm ta nói nó đã thì thôi 🤤 - Sủi cảo thập cẩm 53k có mực cá viên và sủi cảo, món này là món nước nên ăn đậm đà rất ngon 🤤 Có miếng da heo dai giòn hấp dẫn lắm :3 - À phải nói tới món Cảo mì xá xíu khô 66k, món chân ái của mình. Trưa ăn dĩa này là tối khỏi ăn cơm, 1 phần khá nhiều luôn á, có sủi cảo, mì khô rồi xá xíu. Mì mềm không bị bở, thịt xá xíu rồi sủi cảo mằn mặn ngon lắm, nhắc tới lại thèm huhu 🤤 - Mình đi buổi trưa không đông lắm nên món ra khá nhanh. Chỗ ngồi rộng thoải mái, à có nước mía dâu cũng okela lắm nha :3 Sủi cảo Ngọc Ý 📍187 Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11
0 người yêu thích