Mới Lạ Hương Vị Bánh Mì Muối Ớt Vợ Chồng
Đây là chỗ bán bánh mì mới mở được hai tuần hơn ở ngay đầu đoạn đường Phan Xích Long mà mình nhiều lần đi ngang qua và thử ăn được 2 - 3 lần. Sau thì không thấy nữa nên buồn buồn chạy kiếm chỗ khác thì gặp hai anh chị chủ đứng bán bên địa chỉ mới bên cạnh tiệm trang sức PNJ luôn.

Chỗ này là tiệm do hai anh chị mở buôn bán, anh chủ ở đây bán vui tính lắm kể nhiều chuyện vui vui, chị chủ thì lại mang bầu sắp sinh nhưng cũng ra phụ chồng bán, mình nhìn cũng nể phục anh chị ghê.

Nhìn anh chủ nướng bánh mà trông điệu ghệ chưa, trét lên bánh mì sốt với dầu bơ nhìn ngon phết, ngửi mùi bánh mì thôi cũng đói bụng rồi.

Bánh mì lên nướng, cháy bập bùng trong lò than, ưu điểm chỗ này là dùng bao tay hoàn toàn khi nướng lại có cây gắp nên mình rất yên tâm ăn.

Tahhhhh dahhhh..... Thành phẩm bánh mì muối ớt do chị chủ làm đã ra đời, nhìn hấp dẫn phải không mọi người, bánh 8.000 đồng 1 phần tuy chỉ có dăm bông, mỡ hành với sốt và tương ớt thôi nhưng mà ăn ngon mà đậm đà.
Mình được nghe anh chị chủ tâm sự thì được biết lúc trước anh chị bán đoạn Phan Xích Long đông lắm nhưng bị người ta đuổi để anh em người ta ra bán đối diện , giờ chuyển về đây cũng chỉ bán được lay ray chủ yếu là khách cũ lại mua. Nhìn anh chị nói mà mình tội lắm, gặp chị chủ cũng sắp sinh đứa con thứ hai nữa mà vẫn ra phụ bán cho chồng. Nghe anh chị tâm sự mà tội làm sao, mong sao anh chị bán được nhiều nhiều để có tiền nuôi hai con. Mọi người nếu được lại mua ủng hộ anh chị nha, 8.000 đồng 1 phần quá rẻ.


