Mỗi chi nhánh Mệ Vui là mỗi đặc sản riêng biệt đặc sắc
Theo Nọc biết Mệ Vui 1 thì chuyên về cơm gà Hội Anh và Cháo gà, còn chi nhánh Mệ Vui 2 này lại chuyên về món Huế, menu chi nhánh không nơi nào giống nơi nào, thấy cũng khá thú vị heng, cái này là gần chỗ làm nên cũng thường xuyên ghé qua nè, không gian rất thích nha

Trông cứ như 1 nhà hàng nhỏ ven phố cổ Hội An vậy heng


Không gian bên trong cũng khá tinh tế và có gu nè

Set-up tuy đơn sơ giản dị nhựng cực đầy đủ nhé

Và cũng sạch sẽ vô cùng đẹp mắt luôn


Menu chừng 5-7 món thôi hà

Có những món được mần trước mặt mình luôn nè, vậy đi cho khỏi ẩu tả

Bàn ghế sàn gạch nhìn yêu thế không biết

Đầu tiên dĩ nhiên phải thử là quốc hồn quốc túy của món Huế là Bún bò rồi, tô này tô nhỏ 40k nhé, dĩa rau ăn kèm mướt mắt dễ sợ


Tô cũng bé chứ không quá to, vừa phải cho các bạn nữ, nước dùng đậm đà gia giảm vừa ăn không cần nêm nếm thêm

Bò bắp cực thơm ngon, cắt dầy dặn nhưng khoái nhất chả cua, giòn giòn thơm thơm ăn rất vừa miệng



Bún thịt nướng 40k, trông không hấp dẫn lắm vì thịt hơi khô nhưng ướp tạm okye, hông ăn cùng nước mắm mà ăn với cái sốt đó đó.



Bún hến 30k nè, đẹp mắt heng, sắc hương vị đầy đủ luôn. Ăn cũng tạm được nhưng hơi ít, chừng 5-7 nhát đữa là cạn, hến làm thơm đậu phộng giòn giòn béo bùi kèm rau củ quả ăn không ngán

Bánh lọc 20k, được 5 cái, ham ăn quá quên chụp bên trong, nói chung bánh gói dầy dặn nhân chất lượng tuy hơi ngọt nhẹ ạ

Nước đậu ván 5k nhe, uống cái này rất mát tuy nhiên hơi đăng nhẹ he, ai chưa quen chắc hơi khó uống

Trà xanh thì 3k
Là quán Mệ Vui nên nhân viên cũng quá chừng vui, thân thiện dễ thương lắm, còn mời Nọc ăn cơm cùng nhưng đành lỡ hẹn vì đã quá xá no nè, nhìn chung quán này ổn, giờ trưa chiều đông khách lắm í. Đi tối tối vậy cho thoáng vì dạo này trời nóng dồn ép cả cụm lại chắc thành heo quay. Khà Khà