Mỗi chi nhánh hương vị chế biến có chút khác nhau
Khởi đầu là ốc Đào hẻm Nguyễn Trãi, sau này là chi nhánh mọc thêm heng, tùy địa hình quận huyện mà giá cả có chút chênh lệch nhẹ và dĩ nhiên hương vị gia giảm không đồng nhất héng. Chi nhánh Nguyễn Thái Học mặt tiền khá lớn, dân nhậu đêm khá đông heng
Quán có 2 mặt bằng nha
Trong nhà ngoài phố view nào cũng rộng rãi và khá thoáng mát
Menu đây nha, không có giá là không có cảm tình, đã vậy chầu này được khao nên bài review sẽ không nêu giá héng tuy nhiên cũng dao động từ 40-60k thôi chứ không quá mắc mỏ đâu nè
Súng đạn đã đủ, chuẩn bị chiến
Ốc hương rang muối ớt, ốc nhỏ không to, rang muối ớt cũng hơi quá tay nên hơi mặn nhưng chất lượng ốc thì ổn, rất thơm hương vị ốc Hương tự nhiên chứ không phải hàng nuôi nên tạm hài lòng
Ốc dừa hấp xả, con vừa phải nhưng mập lắm à, có điều bên này luộc không đều tay, nhiều con ngọt đường như mía lùi hú hồn
Răng mực xào bơ tỏi, nghe đâu món này là best seller ở Ốc Đào í, răng mực size này mình ăn thấy an tâm vì nó vừa phải, hơi sợ mấy loại to đột biến lắm, hương vị đậm đà thơm lựng lựng, chấm bánh mì là ngon quên luôn lối về nha
Tóp mỡ cũng không gắt dầu, béo béo giòn giòn đã dễ sợ
Ốc Bông xào me, vị khá ngon, chua ngọt vừa phải, ốc Bông không mấy tươi nhưng sốt làm rất ok, ăn béo béo rất đã, hao bánh mì thêm thôi
Ốc Giác xào sa-tế, 1 đĩa bự hú hồn nhưng ốc cắt quá mỏng nên khô lại ăn không cảm nhận được gì hết trơn hết trọi hà, dày chút nữa và mềm sẽ ổn hơn, không chấm sốt vì thấy hơi lố mỡ dầu ạ
Nghêu hấp xả, cảnh báo không nên ăn, hương vị không ngon, nhạt nhẽo không đặc biệt đã thế nghêu toàn cát, Nọc khoái húp xì xụp mấy cái loại nước này nè mà dở nên tuột cảm xúc luôn
Trời nóng thế này thì nên ăn ốc uống bia vừa mát vừa tiêu hóa tốt héng
Khổ sở lắm mới gọi được 1 bàn ốc í vì gọi 4-5 lần đều trúng ngay loại ốc hết hàng không có nản vô cùng, nhân viên quán khá nhiệt tình và tận tâm heng, ngồi nhậu cũng thoái mái í các chàng và phá mồi cũng siêu sướng nha các nàng ạ