MOF đã cập nhật diện mạo menu thêm nhiều đổi mới
Đã 1 thời gian khá lâu mới quay lại, phần vì đã hơi ngấy với menu cũ rồi nay quay lại thì may quá vì ngoài các dòng Yokoso theo thường lệ thì MOF cũng đã cập nhật kha khá món mới vào menu chính, cũng như các bento ăn cũng có sự lột xác luôn nha




Không gian tuy nhỏ nhưng ấm cúng, nhìn xinh phết, cảm giác rất Noel rồi heng


Đến MOF thì không nỡ chối từ các vien Gelato ngon thơm béo mát này, 28k/viên và ưu tiên nhất luôn là trà xanh và mè đen nè



Và bánh crepe Hokkaido thần thánh nha, thơm béo ngọt thanh khỏi bàn luôn, phần bánh này add on theo combo ăn trưa bento nên chỉ 45k thôi, hehe



Bánh này là Pink Velvet 98k, thuộc dòng Yokoso X'Mas16 nhe

Trên cùng là phô mai nè, bánh bông lan các loại dâu feat với socola giòn giòn thơm thơm nữa


Đĩa này là hoành tráng lệ luôn, cái đĩa lớn gần bằng cái bàn má ôi, 148k heng, cũng thuộc dòng Yokoso X'mas16 luôn nè



Bánh phô mai là ngon cực kì ngon luôn, béo thơm có vị chanh chua nhẹ thoang thoảng nữa, siêu đã


Này là kem gelato raspberry mát lạnh, lại có vị chua không ngán, rải bao quanh là vụn bánh matcha (thiệt ra mình ăn thấy giống vậy, chứ chẳng biết chính xác là gì)

Mấy cái 'núm vú' decor ăn như kẹo dẻo và bánh men vậy á, cũng vui vui miệng


Này là nước và salad ăn kèm theo bento nha

Bento gà chiên và gà băm viên, này mới nè, 139k heng


Nọc thích cái que gà băm viên này nè, ăn gia vị cũng vừa miệng


Gà chiên thì ăn cũng bình thường, hơi ngán, các món đi kèm đều ok nha
























Menu cũng gần như được thay máu toàn bộ từ hình thức đến nội dung luôn nha, bổ sung them nhiều món mới nữa nè
Nói chung chất lượng MOF thì không gì để chê, món ăn đúng tinh thần đẹp sạch ngon. Decor tinh tế vui mắt là mình khoái hà, nhân viên cũng rất dễ thương ở các chi nhánh luôn á. 1 tình yêu và trái tim bự cho MOF