Món Hàn thơm ngon giá "sanh viên" tại Quận 3
Quán này ăn ngon mà giá rẻ quá chừng, rất thích hợp cho mấy bạn sinh viên đam mê mấy món Hàn Quốc nè... Hương vị món ăn ở đây đã được chế biến lại rồi nên rất thích hợp với khẩu vị của người Việt mình, không cay lắm nhưng vẫn đảm bảo được hương vị thơm ngon cho mấy món ăn ở đây. Phục vụ cũng rất chi là nhiệt tình, mà điều quan trọng nhất đó là giá cả, các món ăn ở đây giá trung bình từ 38k đến 50k à, nhất định ăn một lần sẽ ghé lại lần hai, mà ghé lại lần hai sẽ đến hoài hoài luôn á...
Khi mới vào bàn phục vụ dọn ra đầy đủ 'đồ chơi' luôn nhá...
Kim chi nè... vừa giòn lại có hương vị chua chua cay cay ăn đã lắm.
Cá cơm nè... cái món này là để mình ăn chung với cơm trộn thì tuyệt vời nhá...
Món đã lên, món đã lên... không phải chờ quá lâu, đúng là phục vụ ok thật. Cơm cuộn cá ngừ giá chỉ 38k, một phần cơm cuộn nhiều thế này mà chỉ 38k thôi đấy, đúng là nhà hàng giá sinh viên mà... Cơm bên trong mềm và thơm, ăn cùng hương vị của rong biển, cá ngừ và rau, cũng ngon lắm đấy...
Còn món này là trứng cuộn nè, giá cũng chỉ 38k thôi nhé... Hai người vào đây mà gọi hai phần này thôi ăn cũng đã thấy no rồi... Trứng cuộn ở đây được cuộn rất đều tay, không chỉ ngon mà còn đẹp mắt nữa, duyệt luôn...
Bánh gạo cay 33k, đã đi ăn món hàn mà không gọi bánh gạo cây thì quả là điều thiếu sót lớn á nha. Bánh gạo ở đây hương vị cũng không cay lắm đâu, nên bạn nào không ăn cay được cũng có thể ăn món này, bánh gạo dai dai cùng vị thơm của chả cá và trứng quyện với nướt sốt, ăn tuyệt vời luôn...
Súp nấm bò giá 49k, khi mới mang lên còn nóng hổi và còn sôi luôn á nha, hương vị bay lên thơm phức luôn, thấy là đã thèm rồi...
Vị ngọt từ nấm và thịt bò tươi cùng hương vị cay nhẹ rất ngon, thịt bò lại mềm, mà đặc biệt trong súp còn có cả miến Hàn Quốc ăn rất ngon, không có giống miến của Việt Nam đâu...
Món tiếp theo Súp kim chi 49k, mỗi loại súp ở đây đều kèm theo một chén cơm trắng nữa á, vì vậy ăn bao ngon bao no luôn...
Vị súp kim chi ở đây vẫn giữ được nét đặc trưng nhưng không quá cay, hôm đó mình thích nhất món này, hương vị chua chua cay cay lại thêm đậu hũ thơm và có bị béo béo, ăn không đã ngon rồi, ăn kèm với cơm thì chắc gọi thêm cơm quá... hjhj.
Súp tàu hủ hầm 52k, nhìn thế thôi chứ nồi súp này đang nóng lắm á nha, khi ăn nhớ khoái đều trứng gà lên thì mới cảm nhận được hết hương vị thơm ngon của món ăn này nhá.
không chỉ có đậu hũ mà trong súp còn có cả cá cơm nữa à, ăn vào hương vị của rong biển đã thơm, kim chi thì chua chua cay cay, mà hương vị của đậu hũ lại càng tuyệt vời hơn, nhìn chung món này cũng khá ok...
Thêm một phần ba chỉ nướng tương nữa nè, phần này giá 110k nha.
Rau ăn kèm rất xanh tươi nè...
Còn phần thịt thì nhiều quá trời, ra mấy nhà hàng khác thì phần thịt này không có giá sinh viên như ở đây đâu nha...
Cái này mới ấn tượng nè... hương vị tương ở đây rất ngon, ăn vào trong miệng và vẫn còn cảm nhận được vị bùi bùi, đúng chất Hàn Quốc luôn. Món này mà ngon thì tương ở đây quyết định đến 60% rồi á...
Một cuộn đầy đủ chấm tương ăn bao đã bao ghiền...
Gà sốt tương đỏ 45k, 3 miếng gà bự chà bá lửa mà chỉ 45k thôi đấy, thật là vi diệu... ăn vào vị tương rất ngon, cùng sự béo béo của da gà, thịt bên trong lại trắng và mềm, ăn ngon thật.
Đã đến với Bibimbap thì nhớ đừng quên gọi món cơm thố trộn này nhá. Cơm thố trộn ở đây có hai vị, trộn với bò hoặc gà, giá cũng như nhau nhưng hương vị sẽ khác nhau, tuỳ theo sở thích của các bạn mà gọi nha. Phần cơm này là cơm thố trộn thịt bò 49k.
Trộn đều lên và thưởng thức nào...
Thật sự khi trộn lên mọi hương vị từ nấm, thịt bò, trứng, rau củ quả và cả cơm nữa... tất cả hương vị quyện lại tạo cho người ăn có cảm giác thơm ngon thật khó tả.
Thêm menu nữa nè...
Chào thân ái, hẹn gặp lại nhé !!!